Những chiếc ghe rực rỡ sắc hoa cùng nụ cười lấp lánh niềm vui của các thương hồ trong phiên chợ nổi Cái Răng vào những ngày giáp Tết... được tái hiện sinh động qua từng chi tiết tinh tế do trí tuệ nhân tạo (AI) thiết kế thành video hấp dẫn. Đó cũng là thành quả dự án thiết kế sản phẩm tuyên truyền bằng AI do Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Thái Anh, Bí thư Đoàn Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Cần Thơ) tại một lớp tập huấn cán bộ Đoàn do Thành đoàn Cần Thơ tổ chức vào cuối năm 2025. Công nghệ số đã trao cơ hội để tuổi trẻ thành phố viết nên những câu chuyện sáng tạo, khích lệ tinh thần xung kích, tiên phong trên hành trình tình nguyện.
Cầu nối sẻ chia - nhân lên giá trị đẹp
“Bếp ấm lần thứ 30 với 300 phần bánh lọt, sữa được trao đến các bệnh nhân Bệnh viện Tim mạch và Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ” - bên dưới dòng status trên Zalo của anh Lại Phước Trường Thành - Bí thư Đoàn phường Cái Khế, là thông tin chi phí đóng góp từ các tổ chức, cá nhân. Có người chuyển khoản, người gửi nhu yếu phẩm, cũng có trường hợp khuyết danh tình nguyện hỗ trợ... Cứ thế những phần quà, bánh, nhất là tình cảm chân thành từ bạn trẻ góp phần tạo không khí ấm áp, sẻ chia, giúp các bệnh nhân nghèo cảm thấy ấm lòng hơn trong những ngày giáp Tết.
Kết nối những trái tim tình nguyện
“Chúng em cần 45kg bánh lọt, 25kg thịt, 300 trứng cút, củ cải, bắp cải, sữa bịch” - Fanpage Đoàn phường Cái Khế với dòng kêu gọi cộng đồng đóng góp, hỗ trợ mô hình “Bếp ấm”. Chỉ sau vài ngày đăng tải, nhiều tổ chức, cá nhân tình nguyện góp nhu yếu phẩm, chi phí, với mong muốn bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn có thêm một suất ăn đầy đủ dưỡng chất. Từ 5 giờ sáng, anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn phường Cái Khế và nhiều đoàn viên thanh niên đi chợ mua rau củ, chuẩn bị nấu nướng... kịp trao đến các bệnh nhân dùng bữa trưa.

Tuổi trẻ phường Cái Khế chuẩn bị nguyên vật liệu nấu hàng trăm suất ăn tặng bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ và Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ. Ảnh: Q. THÁI
“Bếp ấm” được triển khai từ tháng 6-2024, thực hiện định kỳ mỗi tháng 2 lần, mỗi lần nấu từ 200-300 suất. Riêng tháng đầu năm mới, Đoàn phường tổ chức mâm cơm ngày Tết, với các món ăn truyền thống, như: thịt kho hột vịt, khổ qua hầm, chả và thịt nguội, bánh Tét. Các bệnh nhân cùng ngồi vào bàn, trò chuyện, tạo nên không khí ấm áp, gần gũi như gia đình.
Theo anh Lại Phước Trường Thành, các nền tảng số, nhất là mạng xã hội thực sự là cầu nối những trái tim tình nguyện và có những đóng góp thiết thực cho hoạt động an sinh xã hội. Điển hình, mô hình “Em nuôi của Đoàn” được Đoàn phường triển khai từ tháng 1-2024 đến nay đã huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ thường xuyên cho 12 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường. Mỗi quý, Đoàn phường trao từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/em, giúp các em trang trải chi phí học tập. Đoàn phường phân công các bí thư chi đoàn xác minh, cập nhật dữ liệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (gồm hình ảnh, thông tin gia đình, nhu cầu được hỗ trợ). Nhờ đó, các tổ chức, cá nhân có thể theo dõi hành trình của từng khoản đóng góp, từ lúc chuyển khoản đến vật phẩm được trao tận tay người nhận.
Em Nguyễn Thiên Long, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Thới Bình, được Đoàn phường nhận đỡ đầu từ tháng 9-2024 đến nay. Gia đình em hiện đang thuê trọ tại khu vực 7, phường Cái Khế, có hoàn cảnh rất khó khăn. Bà Hồ Thị Xuân Lan - mẹ em Long, chia sẻ: “Sau khi ly hôn, mẹ con tôi sống cùng bà ngoại. Hơn 1 năm qua, mẹ tôi bị bệnh nặng, liên tục nằm viện, tốn nhiều chi phí. Mỗi ngày, tôi nhận dọn dẹp việc nhà, thu nhập từ 200.000-300.000 đồng. Gia đình chi tiêu tiết kiệm mới đủ tiền trọ, tiền thuốc cho mẹ tôi, riêng con trai tôi được Đoàn phường hỗ trợ thường xuyên, tôi cũng đỡ lo hơn”. Với sự nỗ lực bản thân, 8 năm qua, kết quả học tập của Long xếp loại xuất sắc và từng đạt giải Khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố năm 2024.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, thăm và động viên lực lượng tình nguyện viên vận chuyển hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Ảnh: Q. THÁI
Từ giữa tháng 10-2025 đến tháng 12-2025, hàng ngàn bạn trẻ tham gia tập kết hàng hóa hỗ trợ Thành đoàn tổ chức chương trình “Chuyến xe ước mơ TP Cần Thơ” hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt. Kết quả, tuổi trẻ thành phố đã huy động hơn 66 tấn hàng hóa và học bổng đến với bà con vùng lũ. “Người ta có tiền thì ủng hộ tiền, tôi có sức thì ủng hộ sức của mình. Cả ngày làm việc ở nhà máy vất vả, nhưng nghĩ tới đồng bào miền Trung đang thiếu ăn, thiếu mặc, tôi không ngồi yên được”- anh Trương Lương Tuấn, nhân viên Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, tình nguyện viên hỗ trợ chương trình, bày tỏ.
Mang tri thức số góp sức vì cộng đồng
Tết này, bà Trần Thị Á Châu ở khóm 14, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp, ấm áp hơn. Gian thờ anh bà - liệt sĩ Trần Văn Châu, đã có bức ảnh chân dung trong bộ quân phục nghiêm trang. Thắp nén hương thơm, bà Châu nâng niu bức ảnh anh trai, nói: “Anh tôi hy sinh năm 1970, trong một trận càn của địch. Gia đình chỉ có 1 bức ảnh của anh nhưng không lành lặn, phai màu. Nhờ các cháu sinh viên đã giúp gia đình phục dựng bức ảnh màu, rõ nét và sống động”.
Cũng như bà Châu, 15 gia đình thân nhân liệt sĩ tại phường Mỹ Ngãi và xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, được hỗ trợ phục dựng ảnh liệt sĩ. Đây là sáng kiến của sinh viên Nguyễn Quốc Khang, ngành Truyền thông đa phương tiện, Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp, Trường Đại học Nam Cần Thơ, triển khai thực hiện từ tháng 7-2025. Khang bộc bạch: “Trong các chuyến thăm gia đình chính sách, tôi thấy nhiều ảnh liệt sĩ được gia đình thờ phụng đã hư hỏng nặng theo thời gian. Vì vậy, tôi nghĩ đến việc ứng dụng công nghệ số để phục dựng ảnh liệt sĩ”.

Sinh viên Nguyễn Quốc Khang trao bức ảnh chân dung do nhóm phục dựng đến bà Trần Thị Á Châu ở phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: NVCC
Qua các phần mềm đồ hoạ, nhóm của Khang đã tỉ mỉ phục hồi từng chi tiết nhỏ trên những bức ảnh. “Mỗi bức ảnh cần 2-3 tuần để hoàn thiện, có khi phải chỉnh sửa nhiều lần. Nhìn nụ cười hạnh phúc của thân nhân liệt sĩ khi được nhìn thấy rõ ràng hơn gương mặt người con, người chồng, người cha đã hy sinh, chúng tôi bồi hồi xúc động xen lẫn niềm tự hào” - Khang chia sẻ. Cuối năm nay, “thủ lĩnh” sinh viên trẻ này cùng bạn bè tất bật triển khai dự án thực hiện video ghi lại những tâm tư, tình cảm của sinh viên gửi đến Đại hội XIV của Đảng.
Các cấp bộ Đoàn không chỉ ứng dụng công nghệ vào học tập, hoạt động tình nguyện, mà còn hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với nền tảng số. Anh Huỳnh Quốc Bảo - một startup lĩnh vực trà dược liệu ở phường Tân An, TP Cần Thơ, chia sẻ: “Cuối năm 2022, tôi bắt đầu nuôi đông trùng hạ thảo và nghiên cứu chiết xuất tinh chất từ đông trùng hạ thảo để làm trà, với thương hiệu trà dược liệu An Bảo. Quá trình khởi nghiệp, tôi gặp khó khăn trong công tác tiếp thị để sản phẩm đến người tiêu dùng nhận diện thương hiệu. Nhờ có sự hỗ trợ của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thanh niên đô thị (Thành đoàn Cần Thơ) hướng dẫn quy trình hồ sơ để ngành chức năng xét công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP; hướng dẫn cách “livestream” bán hàng, truyền thông quảng bá sản phẩm”.
Sự phát triển bền vững của phong trào tình nguyện là minh chứng sống động cho khả năng của công nghệ số trong kết nối và đổi mới các hoạt động Đoàn; khơi dậy khát khao cống hiến của tuổi trẻ, chung sức xây dựng thành phố ngày thêm giàu đẹp.
DÂN AN