Bộ phim “Roald Dahl’s The Witches” (tựa Việt “Phù thủy, phù thủy”) được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nhà văn người Anh Roald Dahl. Tác phẩm này từng được đưa lên màn ảnh rộng vào năm 1990 và khi được Hollywood làm lại, câu chuyện về phù thủy nổi tiếng mang màu sắc tươi mới và kỹ xảo hiện đại hơn.
Phim phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy, ngày 28-8 trên kênh HBO.

Diễn viên Anne Hathaway trong vai phù thủy tối thượng.
Một cậu bé da đen mồ côi cha mẹ sau tai nạn giao thông trong mùa đông giá lạnh, được bà ngoại đón về chăm sóc. Trong một lần đi siêu thị cùng bà, cậu suýt bị một mụ phù thủy độc ác hãm hại. Bà ngoại quyết định đưa cháu đi trốn tại một khách sạn xa xôi. Trớ trêu thay, khách sạn này lại là nơi diễn ra hội nghị của những phù thủy khắp thế giới. Cậu bé vô tình rơi vào hội nghị và bị biến thành chuột. Cậu cùng 2 người bạn khác (cũng bị biến thành chuột) tìm cách báo cho bà ngoại biết sự việc và lên kế hoạch đối phó với những phù thủy độc ác.
Hình tượng của các phù thủy trong “Roald Dahl’s The Witches” được khắc họa theo hình ảnh quen thuộc với nhiều người: độc ác, gian xảo, luôn tìm cách hãm hại những đứa trẻ vô tội. So với bản phim năm 1990, bản phim mới có hình ảnh, màu sắc tươi sáng hơn; ngoại hình các nhân vật phù thủy không được tạo nên bằng kỹ thuật hóa trang mà được dựng bằng kỹ xảo nên nhìn sống động và cũng ít kinh dị hơn. Tuy không gây sợ hãi bằng bản phim cũ nhưng mỗi lần phù thủy lột bỏ vẻ ngoài đẹp đẽ để hiện nguyên hình thì cũng khiến nhiều khán giả giật mình.
Chuyện phim lúc đầu khá dài dòng nhưng kể từ khi cậu bé lọt vào hội nghị của phù thủy, cốt truyện trở nên gay cấn và hấp dẫn. Mạch phim được đẩy nhanh và liên tiếp những tình huống hồi hộp, các màn rượt đuổi, đấu trí giữa hai bà cháu và bọn phù thủy xảy ra. Ba chú chuột chiếm được tình cảm của khán giả bởi sự dễ thương, lanh lợi và làm nên nhiều tiếng cười thú vị. Hành trình chống lại phù thủy của những chú chuột và bà ngoại khá đơn giản, không nhiều bất ngờ. Nhưng nhờ sự quyết tâm, đoàn kết và thông minh nên chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về phe chính diện.
Ðiều đáng tiếc là phim khắc họa phe phản diện hời hợt. Phù thủy tối thượng cầm đầu tỏ vẻ nguy hiểm, nhưng cuối cùng lại chẳng làm nên chuyện gì. Một trận chiến không cân sức, nhưng chiến thắng mau chóng thuộc về bên yếu thế hơn khiến người xem chưa thỏa mãn. Ðiểm sáng lớn nhất của phim là diễn xuất đầy biểu cảm của nữ diễn viên xinh đẹp trong vai phù thủy tối thượng. Sự tưng tửng, điên rồ được cô truyền tải đến người xem rất thú vị, chỉ đáng tiếc rằng nhân vật của cô được xây dựng đầu voi đuôi chuột.
Hãy can đảm đối diện với những khó khăn, chông gai trong cuộc sống, cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác là thông điệp của phim. Phim mang tính giải trí là chủ yếu và đơn thuần là một truyện cổ tích thường thấy cho thiếu nhi.
CÁT ÐẰNG