23/09/2024 - 08:29

Cán bộ Mặt trận tâm huyết 

58 tuổi đời, 26 tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Quốc, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Thạnh Mỹ (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng), nhiệt tình góp sức xây dựng quê hương. Ông đã phối hợp cùng cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khu vực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo.

Ông Nguyễn Văn Quốc (bìa phải) thăm hỏi đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Quốc, nguyên là giáo viên, sau khi nghỉ hưu, ông làm tổ trưởng tổ dân phố, chi ủy viên, rồi làm phó bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực. Ông Quốc chia sẻ: “Là ĐV, tôi nguyện còn sức khỏe thì tiếp tục cống hiến. Dù đảm nhiệm công việc nào, tôi cũng phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. Mỗi ĐV cùng góp sức sẽ xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới”. Với suy nghĩ ấy, ông cùng CB, ĐV khu vực đã làm nhiều việc có ích cho nhân dân.

Ông Quốc cùng CB, ĐV khu vực đã vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng tuyến đường cặp mé sông Thạnh Mỹ. Chị Huỳnh Thị Em, người dân khu vực Thạnh Mỹ, cho biết: “Trước đây, mặt đường rộng khoảng 2m, nhiều đoạn xuống cấp, đi lại khó khăn. CB phường, khu vực vận động, gia đình tôi đồng tình tháo dỡ hàng rào để Nhà nước đầu tư mở rộng đường ra 4m. Bà con rất mừng khi đường được mở rộng, đi lại dễ dàng, tạo cảnh quan khu dân cư văn minh”. Ông Quốc cùng CB, ĐV khu vực còn vận động nhân dân đóng góp giặm vá, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, lắp cán cờ hai bên tuyến đường số 1 ở khu dân cư Thường Thạnh... CB, ĐV khu vực đã vận động nhân dân đóng góp 16 triệu đồng chuẩn bị lắp 80 cột cờ trên tuyến đường Trương Vĩnh Nguyên...

Bên cạnh đó, ông Quốc cùng CB, ĐV khu vực tích cực vận động, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, ông cùng CB, ĐV khu vực vận động 330 phần gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động 120 phần tập, viết tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2023 đến nay, ông phối hợp vận động xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà cho người dân; phối hợp các đoàn thể khu vực giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế gia đình, học tập; vận động, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh nặng đi khám và điều trị bệnh... Ông Quốc còn tham gia cùng cán bộ khu vực hòa giải thành những vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, còn 3 hộ cận nghèo. Ông Nguyễn Văn Hết, 61 tuổi, ở khu vực Thạnh Mỹ nói: “Tôi làm phụ hồ, vợ bị bệnh, mắt nhìn không rõ. Các con làm phụ hồ, công nhân cuộc sống khó khăn, gia đình không có tiền sửa lại nhà. Nhờ ông Quốc cùng CB các cấp hỗ trợ xây dựng mà gia đình tôi có căn nhà tường khang trang”.

Với sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, ông Nguyễn Văn Quốc luôn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của CB, ĐV, người dân. Ông nói: “Việc gì có lợi cho dân thì mình nên làm, dù là việc nhỏ nhất. Mọi việc liên quan đến nhân dân đều phải công khai, dân chủ, từ đó tạo được sự tin tưởng, đồng tình ủng hộ của nhân dân. Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khu vực Thạnh Mỹ ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết