16/09/2012 - 17:06

Cái giá đắt

Cựu tuyển thủ Huy Hoàng trong xe
sau khi gây tai nạn.

Tin cựu tuyển thủ Huy Hoàng đang khoác áo Sông Lam Nghệ An (SLNA) lái xe gây tai nạn ở Thanh Hóa nóng suốt cả tuần qua. Dư luận bất bình khi xem cận cảnh clip Huy Hoàng đang khoác t rên người bộ đồng phục đội tuyển quốc gia màu đỏ lại trong trạng thái vô thức, mắt nhắm nghiền, tay múa may, miệng lảm nhảm. Huy Hoàng và HLV Nguyễn Hữu Thắng ra sức thanh minh nguyên nhân chỉ do say rượu nhưng ai xem đoạn clip phản cảm ấy cũng đều bất bình. Nhiều người cho rằng hành vi mất kiểm soát và vật vờ không phải của một người say.

Không nhất thiết phải làm rõ Huy Hoàng say hay phê thuốc vì hành vi vi phạm luật giao thông (may mà CSGT và người dân đã ngừng xe lại) của một cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia đáng phải lên án bởi nó quá xấu xí. Sau 5 ngày gây ra tai nạn cho một giáo viên và sau rất nhiều lời phê phán, Huy Hoàng mới có lời xin lỗi nạn nhân, một việc mà lẽ ra làm ngay sau khi… tỉnh táo!

Nên nhớ, Huy Hoàng ngoài tư cách một cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia còn là đội trưởng của CLB SLNA, như một biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ. Anh đã đốt đi hình ảnh của mình – vốn được nhiều em nhỏ hoặc đồng nghiệp đàn em xem anh là thần tượng.Sự cố của Huy Hoàng ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến bản thân anh, đến CLB mà còn mang tiếng cả giới bóng đá. Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh đã phải gửi thư xin lỗi người hâm mộ: "Cầu thủ Huy Hoàng đã vi phạm luật giao thông khi lái xe trong tình trạng mất kiểm soát dẫn đến gây tai nạn. Hành vi này không những làm tổn hại đến hình ảnh cá nhân cầu thủ Huy Hoàng mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của đội bóng đá SLNA. Thay mặt CLB, tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả các CĐV cùng người hâm mộ bóng đá trong cả nước và nhà tài trợ. Để xảy ra sự việc đáng tiếc như trên cũng có phần lỗi của ban lãnh đạo CLB do chưa quản lý chặt chẽ và giáo dục nghiêm khắc ý thức cho các cầu thủ…".

Bài học về đạo đức của cầu thủ có cái giá rất đắt không chỉ cho riêng Huy Hoàng…

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết