* Quốc kỳ - liệu pháp tinh thần của Chile. Mỗi ngày khi ra sân tập ở World Cup tại Nam Phi, các cầu thủ Chile đều nhìn về lá cờ nước bị rách ở giữa và dính đầy bùn đất (ảnh) được cắm gần đó đang tung bay, như thể nhắc nhở họ rằng quê hương đang rất cần điều gì đó để cổ vũ. Lá cờ này được kéo ra từ đống đổ nát sau thảm họa động đất và sóng thần ở Chile hồi tháng 2, làm hơn 500 người chết và 200.000 người mất nhà cửa.
* Một nghi can “trùm” ma túy đã bị bắt vì bị cáo buộc là đồng phạm trong vụ tiền đạo Salvador Cabanas, ngôi sao tuyển Paraguay, bị bắn vào đầu tại một bar rượu ở Mexico City hôm 25-1, cảnh sát Mexico thông báo ngày 24-6. Nghi can tên Francisco Barreto (ảnh) khai rằng vụ bắn Cabanas là do cầu thủ này cự cãi về bóng đá với một tay đàn anh, chứ không liên quan gì tới ma túy. Cabanas vẫn sống và đang hồi phục. Dù vắng mặt ở vòng chung kết World Cup năm nay, nhưng anh được Tổng thống Paraguay xem là động lực để cổ vũ các cầu thủ đội nhà tại Nam Phi.
* Huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer cho rằng tuyển Anh đã “kiệt sức” trước khi gặp Đức ở vòng đấu knock-out 1/8, sau mùa bóng mệt nhọc ở giải Ngoại hạng. Beckenbauer tin rằng Đức khỏe hơn Anh và “Cỗ xe tăng” sẽ áp đặt được lối chơi.
* Diego Maradona (ảnh) muốn thọ giáo Jose Mourinho. HLV đội tuyển Argentina tiết lộ rằng ông là bạn với “ông chủ” mới của CLB Real Madrid và có thể gọi điện cho “người đặc biệt” để thảo luận chiến thuật khi World Cup đang bước vào giai đoạn nóng bỏng. Mặc dù lối chơi phóng khoáng của “vũ điệu Tango” rất khác với lối đá thực dụng của Mourinho, nhưng Maradona cho rằng ông khâm phục HLV này sau khi đã có vài giờ trò chuyện về chiến thuật tấn công và phòng thủ cùng nhau.
MINH THẢO