Sau Tết, việc ổn định lại nếp sống là ưu tiên hàng đầu, với trọng tâm là giúp trẻ bắt nhịp học tập và người lớn tập trung công việc. Phụ huynh nên kiên nhẫn thiết lập lại thời gian biểu, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng và tạo không khí vui tươi, giảm áp lực để cả gia đình quay về nhịp sinh hoạt bình thường một cách nhẹ nhàng và hiệu quả nhất.

Gia đình bà Kim Thị Sầu Riêng ở ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông luôn quan tâm, đồng hành cùng con học tập sau Tết.
Kết thúc những ngày vui xuân, không ít phụ huynh nhận thấy con em mình chưa thể lập tức bắt nhịp học tập. Trẻ còn thức khuya, dậy muộn, quen với tivi, chơi game… Thay vì thúc ép, tạo áp lực, nhiều gia đình lựa chọn điều chỉnh dần nhịp sinh hoạt, tạo một “khoảng đệm” vừa đủ để trẻ thích nghi.
Chị Trần Thị Hồng Nhung, phụ huynh có con học lớp 12 ở xã Thạnh Quới, chia sẻ rằng, trước Tết, vợ chồng chị đã cùng con trao đổi rõ về tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, gia đình thống nhất chỉ vui xuân, thăm hỏi họ hàng đến mùng 3 Tết. Từ mùng 4, con chị bắt nhịp học, mỗi ngày một ít. “Nhờ gia đình chủ động xây dựng thời gian biểu mới, từ giờ ngủ, giờ học đến giải trí, nên con tôi vào học khá nhanh, không bị tâm lý uể oải. Theo tôi, việc thống nhất kế hoạch từ sớm giúp con vừa có một cái Tết trọn vẹn, vừa giữ được sự chủ động khi trở lại học tập” - chị Nhung chia sẻ.
Với bà Bùi Thị Xu, niềm vui đầu năm giản dị là thấy cháu nội sớm vào nền nếp học hành. Thương cháu thiếu thốn tình cảm mẹ từ nhỏ, bà chăm cháu nội cẩn thận, mua sắm cho cháu quần áo mới, dụng cụ học tập đầy đủ trước thềm năm mới. Từ mùng 5 Tết, bà duy trì bữa cơm gia đình đều đặn, nhắc cháu soạn bài, làm bài tập, sắp xếp lại góc học tập gọn gàng. Mỗi sáng, bà gọi cháu dậy đúng giờ, hạn chế thức khuya xem tivi. Bà Xu kể: “Cháu tôi đang học lớp 7. Giúp cháu bắt nhịp sau Tết, tôi quan tâm nhưng nhắc nhở nhẹ nhàng, không áp đặt, nên cháu tự giác và hào hứng học tập ngay từ những ngày đầu xuân”.
Theo nhiều phụ huynh, so với những năm trước, xu hướng rút ngắn không khí Tết, hạn chế tiệc tùng, giữ bữa cơm gia đình đều đặn đang được nhiều gia đình lựa chọn. Cách làm này không chỉ giúp trẻ sớm quay về nền nếp sinh hoạt mà còn tạo tâm thế sẵn sàng, thoải mái khi đến trường.
Em Cao Thảo My, học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Quí Đôn, phường Vị Thanh, cho biết: “Mục tiêu của em là học tốt để năm nay thi đậu vào lớp chuyên ngữ văn. Vì vậy, em duy trì việc học đều đặn ngay trong Tết”. Từ mùng 4, My dành thời gian giải bài, ôn phần khó, xác định môn còn yếu để tự bồi dưỡng. Mẹ hướng dẫn My chia nhỏ bài tập, chủ động xem bài trước. Nhờ vậy, em thấy việc học nhẹ nhàng hơn.
Với học sinh lớp 12 và lớp 9, giai đoạn sau Tết được xem là thời điểm “tăng tốc” quan trọng. Tuy nhiên, nhiều em cho rằng quay lại nhịp học sớm không đồng nghĩa với học quá tải. Điều cốt lõi là rèn lại thói quen kỷ luật, khả năng tập trung và tinh thần tự học. Bà Kim Thị Sầu Riêng ở ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, cho biết: “Cùng với việc nhắc nhở học tập, tôi bảo ban các con duy trì vận động nhẹ, chơi thể thao cùng anh em trong xóm, ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya. Khi sức khỏe và tinh thần được đảm bảo, việc học sau Tết sẽ hiệu quả, tránh tâm lý học đối phó”.
Không chỉ đồng hành cùng con cái, phụ huynh còn giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định nhịp sống gia đình sau Tết. Từ việc sắp xếp lại nhà cửa, bữa ăn đến công việc chuyên môn, nhiều bậc cha mẹ chủ động “vào guồng” sớm để tạo sự cân bằng và làm gương cho con. Chị Lê Thị Kim Oanh, nhân viên văn phòng tại phường Vị Thanh, cho biết sau Tết, chị thường sắp xếp công việc, đặt mục tiêu cụ thể cho từng tuần. Khi bản thân làm việc có kế hoạch, chị cảm thấy nhẹ nhõm, không áp lực và cũng dễ giữ nền nếp cho gia đình.
Sau những ngày Tết rộn ràng, mỗi gia đình “xốc” lại nhịp sống quen thuộc là cách làm đúng, thiết thực. Từ sự kiên nhẫn của phụ huynh, sự chủ động của trẻ, đến tinh thần trách nhiệm của người lớn trong công việc và gia đình... góp phần tạo nên một khởi đầu suôn sẻ, hiệu quả. Khi nhịp sống dần ổn định, mục tiêu năm mới không còn là áp lực, mà trở thành động lực để mỗi gia đình phấn đấu học tập, lao động, vun đắp hạnh phúc và gặt hái thành công.
Bài, ảnh: CAO OANH