 |
|
Ông Nguyễn Văn Tư đang múc nước thải sinh hoạt đem đi đổ. |
Đó là thắc mắc của 7 hộ dân tại đường Trần Quang Diệu thuộc tổ 3, khu vực 6, phường An Thới, quận Bình Thủy, về tình trạng đường thoát nước thải của các hộ dân nơi đây bị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp (CPĐT&XL) TP Cần Thơ san lấp mặt bằng, bít mất. Hơn 1 năm nay, những hộ dân này phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Người dân ở đây cho biết, trước đây họ là công nhân viên của Công ty CPĐT&XL TP Cần Thơ, được công ty bố trí nhà tập thể từ năm 1985, gồm những hộ Nguyễn Thị Dung, nhà số 573; Lâm Ngọc Thạch, nhà số 375; Nguyễn Văn Tư, nhà số 577; Tô Hoàng Duy, nhà số 579... đường Trần Quang Diệu, phường An Thới. Đến năm 1994, công ty bán hóa giá nhà cho các hộ dân nêu trên. Các hộ này cũng hoàn trả tiền (lần 1) cho công ty. Từ lâu, đường thoát nước công cộng nằm phía sau, chạy dọc theo những căn hộ trên. Đến tháng 5-2007 Công ty CPĐT&XL TP Cần Thơ cho người san lấp phần đất phía sau, đồng thời lấp luôn đường thoát nước công cộng này. Bà Nguyễn Thị Dung, nhà số 573, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, cho biết: “Khi Công ty CPĐT&XL TP Cần Thơ san lấp đường thoát nước chúng tôi sống như ở trong hộp quẹt. Vì, phía trước nhà đường Trần Quang Diệu cao ráo, phía sau công ty bơm cát lấp nền cao lên, nước sinh hoạt không có lối thoát cứ lẩn quẩn trong nhà, bốc mùi hôi thúi rất khó chịu. Hàng ngày, gia đình tôi phải múc nước thải ở nhà tắm, sàn nước đem đổ ở hố ga cống thoát nước đường Trần Quang Diệu. Múc nước thải lâu ngày, con dâu tôi bị bệnh viêm mũi, đau khớp chân tay. Có khi, trời mưa vào ban đêm, nước tràn vào nhà, gia đình tôi phải thức trắng đêm để tát, xách nước mưa đổ ngoài đường. Sống cảnh như thế này rất khổ, gia đình tôi cũng như bà con xung quanh mong công ty khai thông đường thoát nước, trả lại hiện trạng ban đầu để chúng tôi có môi trường sống trong lành hơn”.
Ông Nguyễn Văn Tư, nhà số 577, đường Trần Quang Diệu, nói: “Trong nhà tôi lúc nào cũng có mùi hôi khó chịu do nước thải sinh hoạt không có lối thoát. Hàng ngày, chúng tôi phải xách nước thải đổ ra ngoài, dội rửa sàn nước, nhà vệ sinh nhưng cũng không khắc phục tình trạng mất vệ sinh. Bà con xung quanh yêu cầu khai thông đường thoát nước, cán bộ công ty hứa thực hiện nhưng đến nay vẫn không làm. Chúng tôi từng là nhân viên của công ty, nay đã nghỉ việc, công ty cũng không nên đối xử như thế!”.
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Việt Quân, Phó Chủ tịch UBND phường An Thới, cho biết: “Nhiều lần phường tổ chức hòa giải nhưng không thành. Nguyên nhân, do công ty đưa ra biện pháp khắc phục là xây dựng đường thoát nước ngay phần đất nhà phía sau của các hộ dân nên bà con không đồng ý. Vì, người dân cho rằng đất thuộc quyền sử dụng của mình và bà con đã xây dựng nhà ở kiên cố trên đó. Sau đó, UBND phường có công văn hướng dẫn người dân chuyển vụ việc đến ngành chức năng của quận Bình Thủy giải quyết theo đúng thẩm quyền. Hiện vụ việc này đang được quận xem xét, giải quyết”.
Có nhà thì phải có đường thoát nước sinh hoạt, huống chi người dân ở đây từng là cán bộ, công nhân viên của công ty, từng có thời gian cống hiến công sức lao động để công ty phát triển, tồn tại. Việc này, công ty nên xem xét và bàn bạc với các hộ dân để đưa ra giải pháp hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi của công ty, người dân, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.
Bài, ảnh: HÀ VĂN