Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Hậu Giang đã xảy ra hiện tượng học sinh đánh nhau do những mâu thuẫn rất nhỏ, trong đó có một số vụ nghiêm trọng dẫn đến chết người mà cơ quan chức năng phải vào cuộc. Đây là hồi chuông cảnh báo nạn bạo lực trong học đường đã và đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.
Đánh nhau vì những mâu thuẫn rất nhỏ
Gần đây tình trạng đánh nhau trong sân trường, trước cổng trường vì những mâu thuẫn nhỏ ngày càng gia tăng. Điều này làm nhiều phụ huynh lo lắng cho sự an nguy của con em mình khi đến trường.
Vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 5-4-2008, em Trần Nhật Tân (học sinh lớp 73 Trường Trung học cơ sở (THCS) LNH, TP Mỹ Tho vô cớ bị Phạm Nguyên Giáp (học sinh lớp 712) cùng một nhóm (khoảng 10-13 em) xông vào đánh “hội đồng”. Giáp đã dùng cây sắt đánh vào mặt và lưng em học sinh này, số học sinh còn lại thì xông vào đấm, đá túi bụi. Cả nhóm chỉ bỏ chạy khi thấy Tân bị chảy máu ở mũi, thấm ướt cả áo trắng đồng phục. Sau đó, Tân phải nhập viện điều trị với tình trạng chấn thương đầu, phần mềm ở mặt và lưng do bị đánh. Đến ngày 8-4, khi chúng tôi gặp em tại nhà, gương mặt Tân vẫn còn dấu trầy và sưng, riêng đầu vẫn còn nhức. Tân kể lại: “Em chỉ đến lớp 712 để tìm bạn thì thấy cả nhóm của bạn Giáp chuẩn bị đánh nhau với ai đó. Cả nhóm đi đâu hồi lâu rồi khi trở lại thì xông vào đánh em!”. Anh Trần Thanh Nhựt, phụ huynh của Tân, bức xúc: “Tôi không thể ngờ được việc này lại xảy ra ngay trong lớp học như vậy! Tôi mong muốn sự việc này phải được nhà trường và cơ quan chức năng xử lý thỏa đáng đối với những học sinh có tính côn đồ như trên!”.
Tại Trường THPT NĐC (TP Mỹ Tho) đã xảy ra một vụ đâm nhau bằng dao làm dư luận hết sức lo ngại! Vào lúc 19 giờ ngày 15-10-2007, H.N.T. (16 tuổi, học sinh lớp 11, trường NĐC) chở bạn gái dạo vòng TP Mỹ Tho. Đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một học sinh cùng trường là N.H.Q. (lớp 10) cùng vài thanh niên lạ mặt đã vây đánh, làm T. gãy sống mũi. Tức mình vì bị Q. vô cớ tấn công mình, hôm sau T. lập tức liên lạc với “chiến hữu” học cùng lớp là T.M.Ph. (17 tuổi) để phục thù. Chiều hôm ấy T. và Ph. dùng khẩu trang che kín mặt xông thẳng vào lớp Q. đang học thể dục, T. ôm chặt lấy Q. để Ph. dùng dao đâm vào lưng Q. Trước hành vi bạo lực, côn đồ này, giáo viên thể dục và các học sinh đã rượt đuổi, giằng co và bắt được Ph. Khi làm việc với C.A phường 1, Ph. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.
Trước đó hai ngày (tối 13-10-2007), 1 vụ án mạng đã xảy ra tại ấp Tây, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (đoạn đường tỉnh 864) mà thủ phạm cũng là những thiếu niên còn trong độ tuổi đi học. Khoảng 20 giờ, P.M.S. (15 tuổi), B.Đ.H. (12 tuổi) và V.V.Đ. (15 tuổi) cùng nhau đi uống cà phê. Trong quán nước, cả nhóm gặp P.V.V. (13 tuổi, ngụ cùng ấp) và buông lời trêu ghẹo V. Tức mình, V. dùng tay đánh H. và hăm dọa sẽ tiếp tục đón đánh khi các đối tượng này đi học. Sau đó V. cùng với 3 người bạn là: L.T.L. (13 tuổi); C.L.V.T. (16 tuổi) và P.T.Đ. (17 tuổi) quay trở lại và hai bên lao vào đánh nhau. P.M.S. đã dùng dao đâm khiến P.T.Đ. chết tại chỗ.
Ở một số trường dân lập, bán công và thậm chí một số trường công lập ở tại các trung tâm thị trấn, thị tứ và thành phố. Một số học sinh “cá biệt” trong trường còn câu kết với những học sinh đã bỏ học và thiếu niên hư hỏng bên ngoài để hăm dọa, hành hung các bạn cùng lớp... Một phụ huynh có con học lớp 9 Trường THCS LNH (TP Mỹ Tho) đã kể lại chuyện con anh ấy bị hăm đánh vì không cho một học sinh cá biệt trong lớp xem bài khi làm kiểm tra. Điều này làm cho một số học sinh bị đánh, bị hăm dọa có tâm lý sợ hãi khi đến trường! Một số phụ huynh có con đi học tại Trường THCS LNH đã phải đưa rước con hằng ngày vì lo ngại con mình sẽ bị đánh!
Trả thù lầm dẫn đến cái chết tức tưởi
Người dân khu vực Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết oan uổng của một học sinh ở ngay tại trước cổng trường. Trưa ngày 20-3-2008, em Phan Tuấn Vũ (SN 1991) học sinh lớp 10C4 Trường PTTH Ngã Sáu đang vô tư cùng nhóm bạn từ lớp học vừa bước ra khỏi cổng trường, định quá giang xe đạp của một người bạn để về nhà thì bất ngờ Vũ bị một nhóm thanh niên xông vào đánh túi bụi, mặc dù Vũ hết sức kêu cứu vì bị đánh nhầm nhưng bọn này vẫn không buông tha, tiếp tục tấn công, một trong ba đối tượng đã cầm cục đá đánh thẳng vào đầu khiến Vũ gục xuống tại chỗ. Do bị chấn thương đầu quá nặng, em đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Chỉ vài giờ sau khi gây án, hai trong số ba đối tượng gây án đã bị lực lượng công an bắt giữ. Đó là Lê Văn Giang (SN 1993) học sinh lớp 9A1, Trường PTCS Nguyễn Văn Quy, thị trấn Ngã Sáu, Nguyễn Vũ Khanh (SN 1989) hiện đã thôi học. Tại cơ quan công an các đối tượng này khai nhận: Trước đó, vào sáng 20-3-2008, Giang cùng ngồi uống nước với bạn tên Đương (học cùng lớp) và hai thanh niên khác là Khanh, Linh thì có hai thanh niên trạc 19, 20 tuổi đi xe gắn máy dừng lại trước quán rồi tiến lại chỗ Đương gây sự. Sau đó một trong hai tên đã bất ngờ lấy ly uống nước bằng thủy tinh để trên bàn đánh vào đầu Đương một cái rồi hắn lên xe chạy mất.
 |
|
Hai đối tượng Lê Văn Giang và Nguyễn Vũ Khanh ở thị trấn Ngã Sáu, H. Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: PHAN TẠI |
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả nhóm không kịp phản ứng, còn Đương đã lịm đi vì vết thương trên đầu chảy máu quá nhiều và được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Trên đường đi, Khanh hỏi: “Ai làm?”, Đương nói: “Chắc bọn thằng Toàn”. Đương nghĩ là Toàn vì trước đó không lâu Toàn (bạn cùng lớp, cùng xóm với Vũ) có mâu thuẫn cự cãi với Đương, nên đã suy đoán Toàn chính là người đứng sau vụ việc này. Tuy nhiên, vì là học sinh khác lớp, Toàn học lớp 10, Đương lớp 9 nên ngoài Đương ra không ai trong nhóm của Giang, Khanh, Linh biết mặt Toàn. Nhưng do muốn sớm trả thù mà ngay sau đó nhóm thanh niên này đã hẹn gặp nhau tại quán cà phê đối diện cổng trường để ra tay. Khi tiếng trống trường được gióng lên, Vũ cùng nhóm học sinh túa ra cổng để về thì cả 3 tên đã xông vào đánh tới tấp, bất chấp sự kêu cứu là bị đánh lầm của nạn nhân.
Đến việc hành xử tàn bạo
Mới đây, tại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang lại xảy ra vụ giết người dã man mà hung thủ là một học sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy. Khoảng 9 giờ ngày 30-3-2008, Cao Hoàng Nam (SN 1983) ngụ ấp 1, thị trấn Nàng Mau, đang tản bộ đi uống cà phê bất ngờ bị một thanh niên dùng dao Thái đâm vào mạng sườn, chưa kịp phản ứng gì thì nạn nhân tiếp tục bị hung thủ dùng dao yếm chém thêm nhiều nhát vào người rồi lên xe cùng đồng bọn bỏ chạy. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Nam đã tử vong sau đó.
 |
|
Bùi Chí Hải học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên H. Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. |
Hung thủ nhanh chóng được xác định và bị bắt giữ. Đó là tên Bùi Chí Hải (SN 1990), học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy. Vụ việc xảy ra như sau: Do Hải nợ Tâm (chủ một quán cà phê ở thị trấn Nàng Mau) không có tiền trả. Anh Tâm đã nhờ Nam đòi tiền giùm. Một ngày trước khi xảy ra án mạng, khoảng 20 giờ ngày 29-3-2008, Nam hẹn gặp Hải ra quán cà phê của anh Tâm để nói chuyện, thấy không có kết quả, Nam đã đánh Hải để dằn mặt, Nam cho Hải hay trong vòng một tháng bằng mọi cách phải trả dứt nợ cho anh Tâm, nếu không thì đừng trách... Quá tức giận vì bị Nam đánh, sáng hôm sau, Hải cùng với người bạn học cùng lớp đi trên một xe gắn máy có giấu sẵn con dao Thái và một con dao yếm trong người tìm và gặp Nam để trả thù và y đã thực hiện hành vi giết người dã man. Tại cơ quan công an, Hải đã khai nhận hết tội lỗi mà y đã gây ra: Do ham chơi bạc bài, Hải đã nhiều lần trốn học để tham gia sát phạt ăn thua rồi mắc nợ nần. Sau đó, bị đánh, bị đòi nợ nên y thực hiện hành vi giết người vô nhân tính.
Làm gì để ngăn chặn
Theo các chuyên gia tâm lý ở Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang: Nguyên nhân của hiện tượng bạo lực học đường là do lứa tuổi học sinh (nhất là ở giai đoạn 15 - 16 tuổi) dễ bốc đồng, khó tự chủ nên dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những thông tin bạo lực trên Internet, game, phim ảnh... Các em thường bị bạn bè kích động, nghe lời bạn hơn nghe lời cha mẹ, thầy cô nên rất khó quản lý. Sự bốc đồng không có định hướng này sẽ rất dễ khiến các em phạm tội ở lứa tuổi chưa đủ nhận thức. Còn theo phân tích của ngành công an, thực tế có nhiều trường hợp học sinh phạm tội do cha mẹ ít quan tâm đến việc giáo dục con cái. Có không ít gia đình mà con cái nghỉ học cả tuần, tụ tập nơi công cộng và có hành vi gây rối nhưng gia đình lại không hề hay biết. Hầu hết những đối tượng phạm tội là học sinh do các em gặp cảnh mồ côi cha mẹ; cha mẹ bỏ nhau nên ở với ông bà. Các em thường chán học, bỏ học sớm, suy nghĩ nông cạn, dễ bị bạn bè xấu lôi kéo, kích động làm điều xằng bậy...
Qua khảo sát thực tế ở những trường học có sự quản lý chặt chẽ của giám thị và giáo viên chủ nhiệm thì hiện tượng xảy ra ẩu đả, đánh nhau trong trường sẽ ít xảy ra. Cụ thể như tại Trường THPT Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo), Phòng Giám thị (PGT) được tổ chức, làm việc độc lập theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường. Mỗi lớp đều có một tổ Trật tự kỷ luật để theo dõi và kịp thời phát hiện và báo lên PGT những vụ việc mâu thuẫn cùng cá nhân tham gia. PGT sẽ mời đối tượng học sinh đó lên làm việc, báo với giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu để đề xuất hình thức xử lý thích hợp với Hội đồng kỷ luật của nhà trường. Ngoài ra, PGT còn lập đội “Đặc nhiệm” hoạt động bí mật với sự tham gia của học sinh ở các lớp để kịp thời phát hiện những học sinh cá biệt có hành vi như rủ đối tượng bên ngoài vào đánh bạn học cùng lớp, hút thuốc, cờ bạc... Theo đánh giá của thầy Vương Thành Long, Hiệu phó Trường THPT Chợ Gạo, hoạt động có hiệu quả của PGT đã giúp ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng học sinh đánh nhau trong trường, góp phần không nhỏ vào việc dạy dỗ và giáo dục các em học sinh tốt hơn.
Tiến sĩ Trần Thanh Đức, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Tiền Giang, cho rằng: Để hạn chế tệ nạn bạo lực học đường các bậc phụ huynh hãy quan tâm tốt hơn đến con em mình, tích cực quan hệ với nhà trường, giáo viên để nắm tình hình học tập, sinh hoạt, nhất là đạo đức của các em để có cách dạy dỗ, quản lý thích hợp. Thực hiện tốt điều này, chính cha mẹ học sinh sẽ góp phần tích cực vào việc hạn chế và ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường. Do đó, gia đình, nhà trường và xã hội phải hợp lực với nhau để hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực của đời sống xã hội tác động đến học sinh.
PHAN TẠI - PHÙNG LONG