21/01/2011 - 21:54

Bản án dành cho thói hung hăng, côn đồ

Phiên tòa ngày 14-1-2011 tĩnh lặng một cách nặng nề, thỉnh thoảng có tiếng xì xầm bên dưới bàn tán về thái độ đáng trách của bị cáo Hồ Tấn Phong (ở khu vực 4, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Phong là người đã tước đi mạng sống của anh Nguyễn Văn Hùng, gây cảnh đau thương tang tóc cho một gia đình...

Sau khi cưới, vợ chồng anh Hùng (quê Nha Trang) vào Cần Thơ lập nghiệp. Hằng ngày, anh Hùng chạy xe honda ôm trang trải chi tiêu trong nhà và lo tiền học cho con gái Nguyễn Thị Kim Ngân (năm nay 11 tuổi). Cuộc sống tưởng chừng như êm ả... Chiều 18-3-2009, anh Nguyễn Văn Hùng chạy mô tô đến cầu Rạch Ngỗng, thấy Phong đạp xe đi bán bánh mì dạo, anh nhấn kèn xin qua mặt nhưng Phong không cho, hai bên xảy ra cự cãi. Phong bất ngờ lấy dao Thái Lan để ở rổ xe đạp đâm anh Hùng, trúng vào ngực gây tử vong. Người dân gần đó tri hô, Phong chạy xe bỏ trốn. Đến ngày 1-11-2010, Phong bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt theo lệnh truy nã.

Ngồi dưới hàng ghế dự khán là cha mẹ của bị cáo Phong, tóc đã điểm bạc, da trổ đồi mồi. Với gương mặt hốc hác, bị cáo Phong ngập ngừng: “...Do lúc đó bị cáo hồ đồ quá. Bị cáo sợ đánh không lại nên rút dao đâm anh Hùng. Gây án xong bị cáo thấy sợ nên bỏ trốn”.

Sự việc đã xảy ra gần 2 năm nhưng chị Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng với cái chết của chồng mình. Nét mặt u buồn, chị Thủy kể: “Bữa đó, chồng tôi đi chở khách, khoảng 14 giờ, tôi nghe hàng xóm cho hay ảnh bị người ta đâm. Khi vào tới bệnh viện thì chồng tôi đã chết”. Nói đến đây, chị Thủy bật khóc. Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng cần có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo nhằm giáo dục chung cho những ai có thói hành xử côn đồ. Chị Thủy, vợ anh Hùng nói trong nghẹn ngào: “Chồng tôi là lao động chính trong nhà, tôi lại không có việc làm. Từ ngày chồng mất, mẹ con tôi rất khổ”.

Bản thân bị cáo Phong trước đó đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Hơn ai hết, bị cáo Phong hiểu rõ cảnh tù tội. Vậy mà sau khi ra tù, bị cáo lại tiếp tục gây án nghiêm trọng hơn. Trước tòa, bị cáo Phong xin được hưởng mức án khoan hồng để về chăm sóc cha mẹ già. Có lẽ đó chỉ là câu nói chống chế cho hành động của mình. Thật ra bị cáo Phong biết rõ việc dùng dao đâm chết người là trọng án và sau khi gây án không ra tự thú mà bỏ trốn để bị bắt theo lệnh truy nã thì tội càng nặng. Hơn nữa nếu bị cáo biết lo cho cha mẹ từ trước thì sẽ không ứng xử côn đồ như thế đối với anh Hùng.

Giờ nghị án, cha mẹ của Phong thấp thỏm lo lắng, còn bị cáo Phong thì ngồi thừ người, thỉnh thoảng quay xuống nhìn người thân ở phía dưới bằng ánh mắt buồn bã. Cuối cùng, HĐXX sơ thẩm TAND TP Cần Thơ quyết định tuyên phạt Hồ Tấn Phong mức án tù chung thân về tội giết người. Chỉ vì bất đồng nhỏ trong lúc đi đường mà bị cáo nỡ tước đi mạng sống của người vô tội, để lại bao đau khổ và gánh nặng cho một gia đình. Dư luận cho rằng đây là mức án thích đáng dành cho bị cáo đã có tiền án, lại còn giở thói côn đồ.

M. HOÀNG

Chia sẻ bài viết