10/07/2012 - 08:21

Bài học về lòng nhân ái!

Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 cụm thi Cần Thơ vừa qua có nhiều niềm vui và nỗi buồn...

Buồn vì vẫn còn có những chuyện lợi dụng kỳ thi để kiếm chác. Bạn tôi vẫn còn ấm ức khi kể chuyện về người quen của bạn ở quê đưa con lên thi nhưng ngay lúc bạn tôi đi công tác ở Hà Nội nên hai cha con phải tự đi. Đến bến xe Cần Thơ, trong hàng loạt xe ôm, hai cha con chọn hai người trông mặt “hiền hiền” rồi hỏi đường đến Trường Đại học Tây Đô. Hai người lái xe ôm thi nhau tả: nào là đường xa, ở tận quận Cái Răng, xe phải chạy loanh quanh... Cuối cùng cả hai ra giá trên tinh thần hỗ trợ thí sinh đi thi là 500.000 đồng/cuốc. Đáng buồn là đây không phải là trường hợp cá biệt. Trước kỳ thi mấy ngày, tôi cùng người bạn đến gần một điểm thi trên đường Cách Mạng Tháng Tám để đặt chỗ trọ cho một đứa cháu ở quê. Bạn tôi cẩn thận hỏi kỹ về nơi cho thuê, thông qua một người quen mà anh này nói là “nhà của em ruột anh”. Sau khi gặp người “em ruột”, anh ta hăng hái dắt vào một ngôi nhà gần đấy và được chủ nhà giới thiệu là một căn phòng với đầy đủ tiện nghi nhưng thực tế khi vừa vào, chúng tôi muốn ngộp thở vì chật, hôi, rất nóng và đáng nói là giá hữu nghị dành cho một thí sinh ở là 900.000 đồng cho 1 đợt thi. Coi phòng xong, bạn tôi buồn hẳn đi, không phải vì giá phòng cao mà bạn tôi vô tình nghe được sự mặc cả phần trăm của người thanh niên với chủ nhà...

May mắn làm sao qua đợt thi, chuyện vui vẫn nhiều hơn chuyện buồn. Bởi đợt thi này, ở cụm thi Cần Thơ có đến 12.000 chỗ trọ miễn phí và giá rẻ dành cho thí sinh, trong đó, có đến hơn 7.500 chỗ trọ miễn phí. Nhìn vào danh sách nhà trọ miễn phí, mới thấy rằng cuộc sống vẫn còn nhiều người tốt bụng. Người thì một vài chỗ trọ, người thì hàng chục, thậm chí hàng trăm chỗ trọ miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, một phụ nữ ở đường Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, suốt 5-6 năm nay luôn hỗ trợ miễn phí chỗ trọ cho khoảng 10 thí sinh hết đợt thí sinh này đến thí sinh khác. Hay một chủ quán cà phê trên đường 3 Tháng 2, sẵn sàng dành sảnh lớn của quán để tiếp nhận 30 thí sinh ở trọ miễn phí. Hay một ngôi chùa ở tỉnh Hậu Giang nấu hơn 1.200 suất cơm, rồi mượn xe của Hội chữ thập đỏ chạy lên Cần Thơ trao cho thí sinh và cả người nhà, giúp họ no bụng. Rồi Tổ cơm chay ở một ngôi chùa trên địa bàn TP Cần Thơ mang cơm đến tận nơi thi cho thí sinh nghèo... Tôi tin rằng với những người nhận được sự giúp đỡ, sẽ có những ấn tượng sâu sắc khó quên trong đời. Như trường hợp của bạn tôi, gần 20 năm trước, khăn gói lên TP Hồ Chí Minh thi đại học với những đồng tiền ít ỏi mượn được của hàng xóm. Không dám trọ, không dám ăn, bạn tôi đi bộ đến gần hội đồng thi và “chiếm dụng” hàng ba của một gia đình gần đó tá túc. Chủ nhà phát hiện liền giúp cho bạn tôi chỗ ở, cho ăn và kêu con gái đang là sinh viên hướng dẫn ôn bài cho bạn tôi, kết quả bạn tôi thi đậu đại học ngành dược. Và đến nay, bạn tôi luôn kể câu chuyện về người chủ nhà giàu lòng nhân ái cho người thân, bạn bè nghe với lòng tri ân sâu sắc.

Chẳng ai đo đếm được lòng nhân ái bởi nó xuất phát từ tâm con người. Đây đó vẫn còn những toan tính, vị kỷ của một số người nhưng câu chuyện về những tấm lòng nhân ái vẫn cứ tiếp nối như một truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc, dù cuộc sống kinh tế hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn. Và tôi tin những tấm lòng thơm thảo dành cho sĩ tử trong các kỳ thi không chỉ giúp sĩ tử vượt qua khó khăn mà còn giúp các bạn trẻ này có được bài học quí giá về lòng nhân ái, vững thêm niềm tin vào cuộc sống, hun đúc ý chí phấn đấu trở thành người hữu dụng.

HÀ THANH

Chia sẻ bài viết