11/04/2026 - 08:56

Ba ngọn nến lung linh!

“Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng...”. Giai điệu bài hát “Ba ngọn nến lung linh” rộn ràng, yêu thương vang lên lúc anh Toàn, chị Lan và bé Bảo Khang cùng xuất hiện trong tiếng vỗ tay chúc mừng của người thân, bạn bè gần xa. Hôm nay, gia đình anh Toàn, chị Lan làm tiệc mừng thôi nôi bé Bảo Khang - con trai đầu lòng của anh chị.

Cưới nhau hơn 15 năm, ở tuổi ngoài tứ tuần, anh chị mới “lên chức” cha mẹ. Họ hàng, chòm xóm ai nấy đều vui mừng, chúc phúc.

Bản thân chị Lan không nhớ nổi mình đã làm bạn với bao nhiêu đêm dài thao thức, lo lắng, buồn phiền... Bởi sau hơn chục năm chung sống, vợ chồng chị vẫn chưa có tin vui.

Khoảng 5 năm đầu sau kết hôn, chị Lan và anh Toàn thỏa thuận sẽ “kế hoạch” để tập trung vun đắp sự nghiệp. Mặc dù gia đình hai bên thúc giục chuyện sinh con, anh chị vẫn dồn tâm sức vào công việc, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến khi cả hai có sự nghiệp ổn định, nhà cửa khang trang thì việc sinh con trở nên khó khăn. Nghe đâu có thầy thuốc hay, bác sĩ giỏi chữa hiếm muộn, anh chị đều tìm đến thăm khám, điều trị.

Theo bác sĩ, chị Lan gặp vấn đề về sức khỏe do môi trường công việc, cộng thêm áp lực sinh con. Dù không nói ra, chị biết chồng rất “thèm” có con. Chị Lan bàn với chồng để chị xin nghỉ làm, sẵn nhà có mặt bằng rộng rãi, vị trí thuận lợi, với kinh nghiệm quản lý kinh doanh nhiều năm, chị mở cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư. Anh Toàn rất ủng hộ, hỗ trợ vợ hết lòng. Sau một thời gian, cửa hàng dần đi vào nền nếp, chị Lan rất yên tâm. Thay đổi môi trường công việc, chị cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thư thả và kiên trì điều trị.

Cuối cùng, anh chị cũng nhận được tin mừng. Với anh chị, đón con chào đời là niềm hạnh phúc lớn lao, tuy muộn nhưng thật thiêng liêng kỳ diệu. Người vui nhất có lẽ là mẹ vợ anh Toàn. Bà lãnh phần chăm sóc cháu suốt 1 năm qua để chị Lan có thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, trở lại quán xuyến công việc kinh doanh.

Rồi đây, con yêu sẽ là động lực để anh chị vượt qua những khó khăn, đồng hành xây dựng tổ ấm, cùng nhau chăm lo, nuôi dạy con trẻ khôn lớn, trưởng thành.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết