31/12/2025 - 08:01

Bà Lời hết lòng vì xóm làng 

Nhiều năm qua, hễ ai ở Ấp 2, xã Vị Thanh 1 (TP Cần Thơ) gặp khó khăn đến tìm đều được bà Lê Thị Lời (sinh năm 1964) nhiệt tình giúp đỡ. Khi thấy người dân đi lại khó khăn, bà cũng sẵn lòng bỏ tiền đóng góp và vận động thêm kinh phí xây dựng, sửa chữa cầu, đường nông thôn… vì sự yên vui của xóm làng.

Bà Lê Thị Lời ở Ấp 2, xã Vị Thanh 1 trên chiếc cầu mà bà hỗ trợ làm lan can, đảm bảo an toàn cho người dân đi qua.

Bà Lời vốn là vợ liệt sĩ, có chồng hy sinh ở chiến trường K. Năm ấy, bà mới 21 tuổi, con trai đầu lòng còn ẵm trên tay. Mãi đến 10 năm sau, bà mới đi thêm bước nữa. Hai vợ chồng vừa tham gia công tác ở ấp, vừa làm kinh tế để nuôi 4 người con chung và riêng.

Như bao nhiêu người phụ nữ ở vùng nông thôn xã Vị Thanh 1, bà Lời cũng làm ruộng, chăn nuôi heo, cùng chồng nuôi dạy con cái. Từ chỗ không có “cục đất chọi chim”, nhờ chí thú làm ăn mà đến nay, gia đình bà có gần 30 công ruộng. Khi cuộc sống dần ổn định, các con đều dựng vợ gả chồng, bà càng quyết lòng giúp đời, giúp người.

Bà bắt đầu làm thiện nguyện từ chuyện bức xúc, trăn trở ở xóm mình. “Khoảng 4 năm trước, khi thấy 13 hộ dân ở kênh 6 Thước của Ấp 2 đi lại khó khăn do không có cầu bắc qua kênh, tôi tự nguyện đi vận động người dân cùng góp tiền để xây dựng cầu, với kinh phí khoảng 30 triệu đồng. Niềm vui từ cây cầu đầu tiên đã tiếp thêm động lực để tôi làm thiện nguyện cho đến nay”- bà Lời chia sẻ.

4 năm qua, bà Lời đã tự bỏ tiền và vận động thêm để xây dựng 2 cây cầu; giặm vá, sửa chữa 2 tuyến lộ giao thông nông thôn dài khoảng 2km tại Ấp 2. Bà còn ủng hộ kinh phí làm lan can bằng sắt 2 bên cầu thiếu an toàn ở Ấp 3, xã Vị Thanh 1.

Bà Đặng Thị Hà ở Ấp 3, xã Vị Thanh 1, kể: “Hồi đó, người dân đi qua cầu này bị té xuống sông hoài, có khi vớt lên kịp không sao, cũng có người nguy hiểm đến tính mạng. Từ ngày bà Lời làm lan can tới nay, tôi thấy tình trạng tai nạn giảm hẳn, người dân đi lại cũng không còn phải nơm nớp lo sợ như trước nữa”.

Trung bình mỗi năm, bà Lời dành khoảng 10 triệu đồng để làm thiện nguyện. Không chỉ tiên phong, ủng hộ xây dựng cầu và sửa chữa, giặm vá lộ giao thông nông thôn, bà còn bỏ tiền, ra sức giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Với các trường học trong vùng, bà đứng ra vận động làm mái che, nâng nền sân, giúp thầy trò có điều kiện dạy và học tốt hơn.

Ông Nguyễn Thanh Long, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ Ấp 2, xã Vị Thanh 1, cho biết: “Bà Lời là cánh tay đắc lực, người đồng hành cùng chúng tôi trong công tác thiện nguyện ở địa phương. Nhiều năm qua, bà đã góp tiền, góp sức giúp những hoàn cảnh khó khăn. Cũng nhờ có bà mà việc đi lại của người dân ở đây đỡ vất vả hơn”.

“Hiện trong Ấp 2 vẫn còn một số tuyến đường, cây cầu xuống cấp, ngập nước chưa được sửa chữa, cùng những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Đây là niềm trăn trở lớn nhất, thôi thúc tôi tiếp tục dốc lòng, dốc sức để làm thiện nguyện, vì sự yên vui của xóm làng”- bà Lời trải lòng.

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Chia sẻ bài viết