22/11/2008 - 12:05

Vòng 14 giải ngoại hạng Anh ngày 22-11

Aston Villa "tuyên chiến"

Các cầu thủ Aston Villa luôn sát cánh bên nhau. Ảnh: Whoateallthepies.tv

Cuối tuần này, người hâm mộ bóng đá Anh chờ đợi thêm một bất ngờ mang tên Aston Villa. Người ta cho rằng từng hạ Arsenal một cách thuyết phục thì không loại trừ khả năng Aston Villa sẽ khiến Manchester United phải “ôm hận”.

Đầu mùa giải năm nay, Aston Villa thi đấu rất tốt, thường xuyên có mặt trong tốp đầu.Thế nhưng, không có nghĩa là “con đường trải thảm” . Chấn thương, thẻ phạt, thi đấu thiếu ổn định khiến phong độ của đội bóng này chững lại. Aston Villa chỉ thể hiện được thực lực của mình qua trận thắng 2 - 0 trước Arsenal. Điều đáng nói là trước một “đại gia” như Arsenal, Aston Villa đã áp đặt hoàn toàn thế trận khiến các “pháo thủ” hầu như tịt ngòi . Sau chiến thắng ấn tượng này, ban lãnh đạo CLB Aston Villa tuyên bố quyết lọt vào nhóm 4 đội dẫn đầu để có mặt ở đấu trường Cúp C1 châu Âu năm tới. Aston Villa đã đưa ra “lời tuyên chiến” với “tứ đại gia” Arsenal, Chelsea, Liverpool và M.U – những đội thường xuyên chiếm 4 vị trí dẫn đầu giải ngoại hạng Anh. Nếu Aston Villa thành công thì mùa giải tới, một trong “tứ đại gia” sẽ phải xem Cúp C1 châu Âu qua...truyền hình. Lật lại quá khứ, Aston Villa từng là một thế lực của bóng đá xứ sương mù, từng vô địch nước Anh, đoạt Cúp C1 châu Âu... và lời tuyên bố của họ có cơ sở: Sau 13 vòng đấu, Aston Villa đang tạm đứng vị trí thứ 5, bằng điểm với đội thứ 4 Arsenal và chỉ kém 1 điểm so với đội thứ 3 M.U.

Hiện nay, nòng cốt trong đội hình của Aston Villa là các cầu thủ trong đội tuyển Anh, vừa trẻ, khỏe vừa có tốc độ. Gareth Berry chơi càn lướt ở vị trí tiền vệ trung tâm, tổ chức những pha tấn công rất nguy hiểm. Tiền vệ Ashley Young được ví như một “mũi tên sắc” bên cánh trái hàng tiền vệ. Tiền đạo Gabriel Agbonlahor rất tốc độ, có khả năng chớp cơ hội – người trực tiếp ghi cả hai bàn thắng vào lưới Arsenal vừa qua. Với những nhân tố này, Aston Villa có thể chơi tấn công dồn dập, nhưng cũng có thể phòng ngự phản công sắc bén. Thêm lợi thế tiếp M.U trên sân nhà, Aston Villa đang rất quyết tâm. Sự tự tin còn ở chỗ lực lượng của Aston Villa sẽ mạnh hơn khi có sự trở lại của tiền vệ Nigel Reo Coker, tiền đạo John Carew.

HLV Alex Ferguson của M.U nói rằng thời điểm này không đội bóng nào dám chủ quan khi đối đầu Aston Villa. M.U không là ngoại lệ dù họ là đương kim vô địch và vừa thắng Hull 5 - 0 ở vòng 13. Nhà cầm quân này càng thêm lo vì tiền đạo Wayne Rooney và trung vệ Rio Ferdinand chưa chắc kịp bình phục chấn thương. Còn tiền đạo Berbatov thì chắc chắn sẽ vắng mặt. Áp lực với các cầu thủ M.U đang ngày một tăng lên do họ kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm, M.U bắt buộc phải thắng Aston Villa nếu không muốn Chelsea cho “ngửi khói”. Tuy vậy, người hâm mộ và giới chuyên môn tin rằng M.U là một đội bóng rất bản lĩnh, luôn biết cách chiến thắng vào những thời điểm quyết định.

Dự đoán: hòa.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết