03/01/2014 - 21:01

Ấp Đôn Chụm thoát nghèo

Hết năm 2013, ấp Đôn Chụm, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh còn 20 hộ nghèo trong tổng số 193 hộ. Toàn ấp đang phấn đấu năm 2014 thoát nghèo 10 hộ, năm 2015 thoát nghèo hoàn toàn…

Đường vào ấp văn hóa Đôn Chụm.
 

Ấp Đôn Chụm có 193 hộ, trong đó, có 182 hộ bà con dân tộc Khmer. Trước đây, hầu hết bà con trong ấp sống bằng nghề nông nhưng ruộng đất ít. Vì vậy cái nghèo đeo bám từng hộ từ đầu ấp đến cuối ấp. Ông Kim Sa Khene, Bí thư kiêm Trưởng ấp Đôn Chụm, nhớ lại: "Lúc ấy, tới mùa lúa là bà con trong ấp lại đi gặt lúa thuê, đi làm đồng thuê... làm hết mùa là nghỉ. Lúc có việc làm thì có tiền chi xài, lúc hết mùa vụ thì không có việc, phải mượn ăn trước trả sau, nợ không dứt thì làm sao thoát nghèo được. Rồi thanh niên lớn lên lập gia đình, nhiều hộ tách khẩu, ruộng trong ấp ít nên phải đi làm thuê sang ấp khác rồi xã khác, tỉnh khác. Khổ nhất là chuyện các gia đình mang con theo đi làm thuê nên các cháu phải bỏ học. Mấy đứa lớn ở lại giữ nhà cũng không thèm đi học vì đường sá lầy lội, đi lại khó khăn. Hơn 10 năm trước, ấp Đôn Chụm không chỉ là ấp nghèo mà còn là ấp có nhiều học sinh bỏ học. Vì vậy, trình độ dân trí trong ấp không cao". Trình độ dân trí thấp cũng dẫn theo nhiều hệ lụy: thanh niên nhậu nhẹt đánh nhau gây mất trật tự, các chương trình chính sách của Nhà nước hỗ trợ, bà con cũng ít quan tâm…

Theo ông Kim Ngọc Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, trước thực tế trên, đảng ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch và cử các ủy viên đảng ủy xã xuống hỗ trợ Đô Chụm. Bên cạnh đó, nhiều chương trình, dự án của Nhà nước cũng được xã tổ chức tuyên truyền, giải thích cặn kẽ cho bà con hiểu hết ý nghĩa của các chương trình, hiểu các chính sách pháp luật của Nhà nước. Chính sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo địa phương, sự nhiệt tình của các cán bộ cơ sở đã mang đến hiệu quả. Nhất là khi chương trình 167 hỗ trợ hơn 80 căn nhà cho bà con, chương trình 74 giúp cho hơn 35 hộ chuyển đổi ngành nghề… Anh Kim Sa Oanh Na, ấp Đôn Chụm, nói: "Nhà nước không chỉ lo nhà ở, lo ngành nghề cho bà con nghèo mà Nhà nước còn cho giống, cho muối i-ốt. Ngày trước đường sá đi lại khó khăn, bây giờ đường nhựa đến từng nhà, học sinh thì được hưởng chế độ miễn giảm học phí, con nhà nghèo đi học còn có hỗ trợ hằng tháng. Nước thì dùng nước máy, điện thì sử dụng điện an toàn nên làm sao chúng tôi không thoát nghèo được". Ông Kim Sa Khene, cho chúng tôi biết thêm rằng gia đình anh Oanh Na không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn cất được nhà tường để ở nên giờ cuộc sống gia đình anh ổn định lắm, không còn lo lắng nghèo khổ nữa.

Đợt này, tên các hộ Kim Sa Oanh Na, Kim Đa, Sơn Hùng, Thạch Thị Thanh… thường xuyên được cán bộ ấp nhắc đến nhưng không phải là các hộ cần được hỗ trợ, mà là các hộ được điển hình vì đã thoát nghèo bền vững. Anh Kim Ngọc Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, cho biết: "Chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện các chương trình dự án của Nhà nước một cách cụ thể để bà con thực hiện dễ dàng. Ngoài ra, không chỉ triển khai rồi thôi mà chúng tôi còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để kịp thời hỗ trợ cho cán bộ cơ sở khi có khó khăn. Nhờ vậy, các chương trình dự án đã phát huy hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo của ấp Đôn Chụm giảm rõ rệt từng năm". Trong cái vui chung của một ấp từng bước thoát nghèo, ông Kim Sa Khene phấn khởi: "Mừng nhất là đường sá đi lại dễ dàng, đường nhựa xuyên qua ấp nên học sinh đi học đều lắm, không còn tình trạng học sinh bỏ học nửa chừng nữa".

Không chỉ vậy, ấp Đôn Chụm còn nhiều năm liền giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Nói về chuyện ấp văn hóa, ông Khene, tự hào một điều là: bây giờ an ninh trật tự trong ấp được bảo đảm rất tốt. Chuyện thanh niên trong ấp nhậu nhẹt, quậy phá rồi đánh nhau giảm hẳn đi. Bởi vì ngoài làm ruộng rẫy, nhiều thanh niên còn đi làm công nhân cho công ty giày da nên không có nhiều thời gian rảnh để la cà. Mặt khác, ấp cũng chú ý đến các vấn đề văn hóa, ngoài dàn nhạc ngũ âm ở chùa để thanh niên tập luyện khi có thời gian và biểu diễn vào ngày lễ, Tết, còn có dàn nhạc hiện đại dành cho thanh niên theo thị hiếu hiện nay. Ngoài ra, ấp cũng thành lập được 2 đội bóng chuyền, bóng đá để tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Những ngày lễ, Tết thì tổ chức các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, kéo co… vừa tạo sân chơi lành mạnh, vừa tìm nguồn thí sinh để dự thi cấp xã.

Tuyến đường nhựa xuyên qua ấp Đôn Chụm đã phát huy tác dụng, học sinh không còn nghỉ học, công nhân thì đi làm dễ dàng hơn, người nuôi bò thì chở rơm từ đồng về nhà cũng thuận lợi. Đó là chưa kể đến việc hàng nông sản từ ngoài rẫy được chuyển đi nhanh chóng, bán được giá… Cái lợi từ một con đường, từ một ấp văn hóa là không thể phủ nhận. Rõ ràng, khi các chương trình, dự án của Nhà nước được đầu tư một cách đồng bộ thì đời sống kinh tế và cả đời sống tinh thần của bà con cũng được nâng lên. Kỳ vọng thoát nghèo hoàn toàn của ấp văn hóa Đôn Chụm đã trở nên gần hơn trong suy nghĩ của nhiều người dân nơi đây.

Bài, ảnh: HÀ THANH

Chia sẻ bài viết