28/06/2016 - 07:39

Anh - Iceland: 1-2
Khó tin: "Tí hon" quật ngã "gã khổng lồ"

Đội bóng của đất nước băng giá nhỏ bé với chỉ hơn 300 ngàn dân - Iceland đã có màn lội ngược dòng giành chiến thắng hết sức bất ngờ trước đội bóng hùng mạnh được mệnh danh là Tam Sư, trong trận cầu đầy cảm xúc.

Thủ môn Holldorsson bắt bóng chính xác trước tiền đạo Dele Alli.

Ngay phút thứ 4, Anh đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau khi Sterling xâm nhập vòng cấm địa bị thủ môn Holldorsson phạm lỗi, được hưởng quả đá penalty. Đảm nhận sút phạt 11m, Rooney thực hiện cú đá căng rất quyết đoán, ghi bàn thắng sớm. Nhưng diễn biến trận đấu thật khó tin, ngay lập tức ở tình huống lên bóng sau đó của Iceland, từ quả ném biên của đồng đội bên cánh phải, Kari Arnason đánh đầu chuyền bóng cho tiền đạo Ragnar Sigurdsson lao xuống thoát qua hàng thủ tuyển Anh đệm bóng cận thành vào lưới, san bằng tỷ số. Đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, các cầu thủ Iceland vẫn giữ lối chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà và bất ngờ tiếp tục xảy ra. Phút 18, từ đường chuyền của Bodvarsson vào trung lộ, Sigthorsson tung cú sút ngay phía trong vạch 16,50 m, bóng đi chìm không quá khó, nhưng thủ môn Joe Hart của tuyển Anh đổ người hơi chậm, kịp chạm tay vào bóng nhưng không đẩy ra được. Iceland dẫn lại 2-1.

Các cầu thủ Anh đẩy cao đội hình tấn công, dồn ép Iceland về phần sân nhà, liên tục hãm thành và tung ra hàng loạt cú sút, nhưng lần lượt Kane, Sturridge, Sterling... không thể đưa bóng vào lưới thủ môn Holldorsson. Trong lần khoác áo tuyển Anh thứ 115, ngang bằng với cựu tiền vệ David Beckham, nhưng ngoài cú đá phạt penalty, Rooney thi đấu kém hiệu quả với những đường CHUYỀN  sai địa chỉ, không để lại dấu ấn đáng kể nào.

Cú sút ghi bàn thắng của Sigthorsson.

Những phút đầu hiệp 2, tuyển Anh tiếp tục dâng cao tấn công, nhằm tìm bàn gỡ. Lần lượt Wilshere, Vardy, Rashford được tung vào sân thay cho Dier, Sterling, Rooney, nhưng những đường bóng tấn công của tuyển Anh không sáng hơn. Các cầu thủ Iceland tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ, gần như không cho các cầu thủ Tam Sư tạo được cơ hội nguy hiểm thật sự nào. Những pha phản công của Iceland lại rất nguy hiểm, nếu Gunarsson chính xác hơn với cú sút ở phút 84, tỷ số đã có thể cao hơn.

Niềm vui của Iceland

Sự buồn bã của Tam Sư

Với kết quả 2-1, đội bóng "tí hon" Iceland quật ngã "gã khổng lồ" Anh, tạo địa chấn tại EURO năm nay. Iceland vào tứ kết gặp chủ nhà Pháp.

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết