01/11/2009 - 22:08

31 năm tù cho 2 tú bà buôn phụ nữ

Tòa án nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang vừa tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Phượng (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và 15 năm tù đối với bị cáo Phan Thị Mỹ Nương tự Mỹ Non (ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc hai bị cáo này phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là 17.200.000 đồng về tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em, đồng thời phải bồi thường tổn thất tinh thần, mất thu nhập cho nạn nhân số tiền là 34 triệu đồng.

Phượng quê ở Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, có người con gái thứ 3 tên Trần Thị Minh (tự Lan) sang Trung Quốc sau 25 năm bặt vô âm tính. Vậy mà, cách đây 1 năm Phượng bất ngờ nhận được tin con gái, nhờ bà tìm những cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc “làm tiếp thị nhà hàng”. Phượng không chỉ tìm những cô gái trẻ ở tại Đồng Nai đưa sang, mà còn kết nối với Mỹ Nương đang làm thuê trên đó tìm nguồn. Nghe Phượng nói dẫn được một cô gái sang Trung Quốc sẽ có thù lao 5 triệu đồng, trong khi một tháng lương làm lụng vất vả của Nương chỉ tròm trèm 3 triệu đồng nên Nương đồng ý. Sau đó, Nương nhờ Mỹ Lệ và Khuyến, bán quán nước và kinh doanh nhà trọ gần Công ty TNHH Thủy sản Thuận An 1 (thuộc xã Bình Mỹ), nơi có nhiều nữ công nhân làm thuê, tuyển dụng những cô gái đi “làm tiếp thị nhà hàng” ở Trung Quốc, với mức lương hấp dẫn, 5 triệu đồng/tháng.

Khuyến nghĩ công việc này chắc cũng chân chính như công việc của mình, nên đã giới thiệu những cô gái trước đây bán quán cho nhà mình. Các cô gái này trước đây làm thuê cho Khuyến chỉ được trả công 300.000 đồng/tháng, giờ nghe nói mức lương cao ngất ngưỡng nên Khuyến đã động viên các em đi, hy vọng các em có thu nhập khá giúp gia đình, Khuyến không hưởng một khoản thù lao nào. Khuyến không ngờ đã vô tình tiếp tay cho Phượng và Nương. Sau khi đưa trót lọt Lê Đào P.Y. và Lê Thị K.H. sang Trung Quốc, Nương đã đưa tiền cho gia đình Lê Đào P.Y. 3,7 triệu đồng và gia đình Lê Thị K.H. một triệu đồng, nói các cháu đi làm gởi về gia đình.

Trong nỗi đau đớn, tủi nhục do tuổi xuân bị cướp mất, Lê Thị K.H. (sinh năm 1990, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) một trong những nạn nhân của vụ án kể lại: “Bán dâm đất khách hơn 3 tháng, mỗi ngày em tiếp từ 10 đến 20 khách làng chơi. Ngày đầu tiên em cùng Lê Đào P.Y. (1994) và Nguyễn Thị T. D. (1978) lên xe qua nhiều cánh rừng đến Móng Cái, sang Quảng Tây, Trung Quốc. Vừa đến chưa được nghỉ ngơi thì họ bắt em tiếp khách. Lúc đầu em không chịu liền bị đánh u trán và mặt bị bầm tím. Một lúc họ cho em uống thuốc và buộc em tiếp khách. Mỗi lần đi khách, bà chủ lấy hết tiền và chỗ hoạt động cũng di động, có xe đưa đón. Những ngày ở bên đó, em không có một xu dính túi, ăn uống, quần áo, thuốc men bà chủ lo. Những lúc nhớ nhà em chỉ nhìn về bầu trời phía Nam mà không biết đến khi nào mới gặp lại gia đình. Trong một dịp em ở chung phòng với một chị quê ở Đồng Nai, chị ấy xin cho em số điện thoại công an bên ấy. Một hôm đi khách Việt Nam, anh ta cho em mượn điện thoại gọi công an và họ đã bắt cả nhóm 12 đứa đang hành nghề và cả chủ chứa”. Công an bên ấy đã đưa bọn em về nước. Trong số 12 phụ nữ trở về nước lần này, duy nhất chỉ mình Lê Thị K.H. ở miền Tây còn lại tất cả là miền Đông. Ngày 20-2-2009, Lê Thị K.H. về nhà và tố cáo hành vi phạm tội của Phượng và Nương.

Trước vành móng ngựa, Phượng và Nương lúc đầu quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, hai bị cáo đã phải cúi đầu nhận tội. Do bị đồng tiền làm mờ mắt, Nương đã mạnh dạn đến nhà của các nạn nhân, xin ba mẹ các nạn nhân cho con đi làm ăn xa để thoát khỏi cảnh nghèo túng. Tại phiên tòa, hầu như bậc cha mẹ nào cũng mong muốn đứa con thân yêu của mình sớm trở về đoàn tụ gia đình. Chị Nguyễn Thị Tuyết Loan chị của nạn nhân Nguyễn Thị T.D. xúc động nói: T.D. ly dị chồng, để lại đứa con thơ ở nhà cho mẹ chị nuôi, rồi đi làm công nhân cho Công ty TNHH Thủy sản Thuận An 1, lương 4 triệu đồng/tháng. Tháng 11-2008, T.D. bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau đó, T.D. nhờ một vị khách cho mượn điện thoại để lén gọi về nhà bảo là mình bị Nương và Phượng lừa sang Trung Quốc bán dâm, chủ chứa quản lý chặt nên nhớ nhà lắm, rồi tới nay không có tin tức gì cả.

Những năm gần đây, tình hình phụ nữ và trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm diễn biến ngày càng phức tạp. Chúng thường chọn những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp, làm thuê hoặc hạnh phúc gia đình tan vỡ. Thủ đoạn phổ biến của bọn tội phạm là câu móc các đối tượng ở nước ngoài hình thành đường dây mua bán phụ nữ trẻ em. Chúng dụ dỗ nói là đưa những người này đi giúp việc nhà, phụ bán quán, tiếp thị, với mức lương cao, có nhiều tiền phụ giúp gia đình... Chính cạm bẫy này đã đưa nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ trở thành món hàng béo bở của các mụ tú bà. Chị em và các bậc cha mẹ đừng vì hám lợi mà mất cảnh giác, rơi vào bẫy của bọn buôn người.

Phụng Tiên

Chia sẻ bài viết