02/07/2026 - 13:54

“Ươm mầm” chữ Khmer 

Mỗi dịp hè về, trong khuôn viên các ngôi chùa Nam tông Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ lại rộn ràng tiếng đánh vần, đọc bài của học sinh tham gia các lớp học chữ Khmer. Không chỉ trang bị kiến thức về tiếng mẹ đẻ, những lớp học đặc biệt này còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ người dân tộc Khmer.

Học sinh chăm chú học chữ Khmer tại chùa Ta Đơk, phường Vĩnh Châu.

Chùa Ta Đơk, phường Vĩnh Châu, những ngày qua nhộn nhịp hơn thường lệ. Từng tốp học sinh trong trang phục gọn gàng có mặt tại lớp học. Các em chăm chú nhìn lên bảng, cùng nhau đánh vần từng con chữ theo sự hướng dẫn tận tình của các vị sư thầy.

Em Thạch Ngọc Hân, học lớp 2 tại chùa, vui vẻ chia sẻ: “Con đến chùa học vừa được gặp bạn bè, vừa biết thêm chữ Khmer. Ngoài học chữ, sư thầy còn dạy các con về đạo đức, cách ứng xử với ông bà, cha mẹ và mọi người xung quanh”.

Năm nay, chùa Ta Đơk mở 3 lớp dạy chữ Khmer từ lớp 1 đến 3, thu hút gần 100 học sinh tham gia. Trực tiếp đứng lớp giảng dạy, Đại đức Thạch Hà cho biết: “Năm nay, không khí học tập của các em nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều phụ huynh tranh thủ thời gian đưa đón con em đến lớp; có những em nhà ở xa vẫn rủ nhau đi bộ hoặc đạp xe đến học. Thay vì để con em ở nhà dành quá nhiều thời gian cho điện thoại hay các trò chơi trực tuyến, việc đến chùa học chữ, học lễ nghĩa giúp các em phát triển toàn diện và lành mạnh hơn”.

Tại chùa Chhung Thum, xã Lai Hòa, các lớp học chữ Khmer hè cũng được duy trì đều đặn nhiều năm qua. Hè năm nay, nhà chùa tổ chức các lớp từ khối 1 đến 3, thu hút hơn 300 học sinh đang theo học tại các trường phổ thông trên địa bàn tham gia. Trong những phòng học đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười, các em miệt mài tập viết từng nét chữ, luyện đọc từng âm tiết dưới sự hướng dẫn tận tình của các vị sư thầy. Đối với những em mới làm quen với ngôn ngữ dân tộc, việc học bắt đầu từ nhận diện chữ cái, nguyên âm, phụ âm, sau đó tập đọc, luyện viết rồi mới chuyển sang ghép vần và đánh vần.

Thượng tọa Kim Thương, Trụ trì chùa Chhung Thum, cho biết: “Kỳ nghỉ hè là thời điểm phù hợp để các em đến chùa học chữ Khmer. Đây cũng là mong muốn chung của đồng bào Khmer trong việc gìn giữ và trao truyền tiếng nói, chữ viết dân tộc cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, các em còn được rèn luyện đạo đức, văn hóa ứng xử và kỹ năng sống”.

Không chỉ dạy chữ Khmer, nhiều ngôi chùa còn mở thêm các lớp Pali sơ cấp nhằm tạo điều kiện cho học sinh và tăng sinh nâng cao kiến thức văn hóa, tôn giáo. Tại chùa Prêk On Đơk, xã Nhu Gia, mùa hè năm nay có hơn 100 học sinh và tăng sinh tham gia các lớp học chữ Khmer và Pali. Đại đức Lâm Chanh Sầm Nang, Phó Trụ trì chùa Prêk On Đơk, cho biết: “Chùa luôn quan tâm công tác giáo dục, đào tạo cho con em phật tử. Việc mở các lớp chữ Khmer và Pali không chỉ giúp các em hiểu biết về ngôn ngữ dân tộc mà còn góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer”.

Phong trào mở lớp dạy chữ Khmer hè ngày càng lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều chùa Khmer trên địa bàn thành phố như: Đơm Om Pil, Serey Kandal (phường Vĩnh Phước); Sala Pôthi Serey Sakor, Serey Kro Săng (phường Vĩnh Châu); Kom Pong Trop, Tum Núp, Peang Som Rith (xã An Ninh); Prêk Ta Kuôl (xã Gia Hòa)... Mỗi điểm chùa thu hút từ vài chục đến hơn 400 học sinh và tăng sinh tham gia các lớp học từ lớp 1 đến lớp 4 cùng các lớp Pali sơ cấp.

Những lớp học ấy đang âm thầm “ươm mầm” tri thức, nuôi dưỡng tình yêu tiếng mẹ đẻ và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer cho các thế hệ mai sau.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Chia sẻ bài viết