22/11/2021 - 09:47

“Tích thiểu thành đa” 

Tiệm tạp hóa nằm cặp con sông, thuộc ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, trưng bày hàng hóa bắt mắt, thu hút khá nhiều khách hàng, không chỉ vì giá cả phải chăng, còn bởi sự vui vẻ, thiệt thà của vợ chồng anh Lê Thành Khê và chị Nguyễn Thị Kim Liên. Gần 40 năm miệt mài lao động, đôi tay chai sần, thô ráp, anh chị hiệp lực tạo ra tiền của, chắt chiu tiết kiệm, gầy dựng nhà cửa khang trang. Vợ chồng anh chị còn giáo dục con cháu khắc sâu, trân quý bài học về giá trị sức lao động, sống có ích và hướng thiện.

Hằng ngày, vợ chồng anh Khê miệt mài lao động, chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Hằng ngày, vợ chồng anh Khê miệt mài lao động, chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Sinh trưởng trong gia đình nông dân “rặt”, từ nhỏ, anh Khê đã quen ruộng rẫy, heo cá, phụ giúp gia đình bao việc. Năm 19 tuổi, anh Khê lấy vợ - chị Nguyễn Thị Kim Liên, quê quận Thốt Nốt, được hai bên gia đình cho hơn 10 công ruộng ra riêng, lần lượt sinh 3 người con. Hai vợ chồng tranh thủ đi làm mướn, anh Khê mang thùng xịt thuốc đồng gần, đồng xa, chị Liên nhận làm cỏ, cấy, gặt lúa. Vào mùa thu hoạch các loại cây ăn trái, chị Liên theo chị em bạn đến các nhà vườn hái mướn, lấy tiền công nhật. Làm tới đâu, tích lũy tới đó, đủ tiền mua miếng đất nhỏ, tranh thủ bồi đắp được nền nhà, dựng căn nhà ở tạm, rồi sửa chữa, nâng cấp dần, trở nên tươm tất như hiện nay. Anh Khê bộc bạch: “Từ thời trẻ đến nay, vợ chồng tôi có thói quen bàn bạc, thống nhất nhau trong mọi việc lớn nhỏ, chung sức lao động, phát triển kinh tế gia đình. Có khi thất bại liên tiếp mấy lứa heo, vụ lúa, mất trắng tiền bạc, công sức nhưng chúng tôi an ủi, động viên nhau cố gắng làm tốt hơn những mùa sau”. Số tiền tích cóp từ 3 vụ lúa mỗi năm, anh Khê xây dựng nhà, mua sắm tiện nghi sinh hoạt; lo 2 con gái thành gia thất và hỗ trợ vốn liếng làm ăn; con trai út học hành đến nơi đến chốn và đang là Bí thư xã Đoàn Vĩnh Bình…             

Gần 2 năm nay, phát huy lợi thế nhà thuận tiện đường bộ và đường sông, con trai út bàn với chị Liên mở thêm tiệm giải khát, tạp hóa tại nhà, bán đa dạng mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu bà con. Tính vui vẻ, hòa đồng, giá cả phải chăng, cửa tiệm chị Liên khá đông khách, thêm thu nhập hằng ngày. Chị Liên vui vẻ nói: “Mặt hàng nhu yếu phẩm này lời ít lắm nhưng nhờ bán đủ thứ nên mỗi ngày được hơn 100.000 đồng. Ông xã chịu khó chở nước đá, các loại thức uống đến nhà cho khách hàng nên cũng có đồng ra đồng vào”. Trong thời gian giãn cách xã hội, anh chị tranh thủ nhận lột dừa khô mướn, tiền công 1.000 đồng/trái thành phẩm. Chị Liên chia sẻ: “Ai “chê” công việc này nhưng vợ chồng tôi nhận làm. Vừa trông coi tiệm tạp hóa, vợ chồng vừa lột dừa cũng thuận tiện, có thời gian chăm lo việc nhà cửa, bếp núc. Bình quân mỗi ngày, chúng tôi kiếm được 100.000 - 200.000 đồng”. 

Sau khi hào hứng chia sẻ về giá trị hàng chục triệu đồng mỗi chậu mai trước sân nhà, anh Khê hướng dẫn khách tham quan vườn mai trăm cây đủ loại, hoa 6 cánh, 12 cánh phía sau nhà. Anh Khê tâm đắc: “Mới đây, có người ngỏ ý mua 400.000 đồng/cây nhưng tôi chưa bán, “neo” thời gian nữa. Tôi bán đợt mai này sẽ tiếp tục trồng đợt khác”. 

Trước đây, anh Khê tham gia công tác Mặt trận ấp, tích cực thực hiện các chính sách an sinh thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn. Giờ tuổi cao, anh Khê không còn công tác, chăm lo phát triển kinh tế. Anh Khê bày tỏ: “Vợ chồng tôi choàng gánh việc đồng áng, mua bán, tạo điều kiện để con trai út tham gia công tác đoàn thể, xã hội tại địa phương. Tuổi trẻ giờ xử lý công việc năng động, nhạy bén. Tôi sẽ luôn hỗ trợ, hun đúc tinh thần tụi nhỏ”. Với suy nghĩ trên, hễ địa phương phát động các phong trào, hoạt động, anh Khê đều nhiệt tình hưởng ứng, hết lòng vì việc chung. Anh Nguyễn Văn Lực, Phó Trưởng ấp Vĩnh Thọ, nói: “Vợ chồng anh Khê siêng năng, chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, tạo dựng cơ ngơi vững chắc nhờ nghị lực, cần lao. Không chỉ nuôi dạy con cái chu đáo, trưởng thành, sống chan hòa với bà con, chòm xóm, anh Khê dành thời gian tham gia các hoạt động từ thiện tại địa phương, chung tay giúp bà con vươn lên trong cuộc sống”.  

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG  

Chia sẻ bài viết