06/10/2012 - 18:45

“Kiến càng” Tây Đô

Tại Giải vô địch thể hình châu Á năm 2012 tổ chức ở Quảng Châu (Trung Quốc) vừa qua, đội tuyển thể hình Việt Nam giành 3HCV, 5HCB, 6 HCĐ; trong đó lực sĩ Nguyễn Anh Thông đoạt HCB, hạng cân 60kg nam. Đây là chiếc huy chương quốc tế đầu tiên của chàng lực sĩ đất Tây Đô..


Trong giải, lực sĩ Nguyễn Anh Thông đã thi đấu rất tự tin, lần lượt loại những đối thủ mạnh của Thái Lan, Malaysia…đặc biệt là đối thủ người Indonesia Jefry Wuaten để đoạt HCB. Đây là thành tích tốt nhất của Anh Thông ở đấu trường quốc tế bởi hai lần dự giải Đông Nam Á và châu Á trước đó, anh chỉ đứng hạng tư.

Lực sĩ Nguyễn Anh Thông (bìa trái) nhận HCB tại Giải vô địch thể hình châu Á năm 2012. Ảnh: thaibody.com 

Con đường đến môn thể hình của Anh Thông như một cơ duyên. Năm 2000 - khi vừa 18 tuổi - Thông theo một người bạn đăng ký tập thể hình ở một câu lạc bộ và anh "mê" những đòn, tạ từ đó. Anh Thông tiếp thu các bài tập và phát triển rất nhanh: từ cậu thanh niên Anh Thông còm nhom, chỉ sau một năm tập luyện đã trở thành chàng "kiến càng" với cơ bắp săn chắc, rắn rỏi. Thành tích đầu tiên của Anh Thông là đoạt HCĐ giải các câu lạc bộ thể hình toàn quốc năm 2001. Nhận thấy thể trạng của Thông tốt nên các huấn luyện viên câu lạc bộ tập trung huấn luyện để Thông tiến xa hơn. Nhờ đó Nguyễn Anh Thông liên tục gặt hái được nhiều huy chương ở các giải đấu trong nước và trở thành thành viên đội tuyển thể hình quốc gia.

Giới chuyên môn đánh giá, Nguyễn Anh Thông có cơ địa tốt, chắc, bề ngang ngực dày, có triển vọng. Đáng quý ở Thông là tính cần cù, chịu khó. Gần 12 năm tập luyện, Anh Thông rất chăm chỉ tuân thủ chế độ dinh dưỡng, ăn uống nghiêm ngặt của một vận động viên thể hình. Cha mẹ anh vì "nhót ruột" con trai nên khuyên anh nên nghỉ chơi môn này. Nhưng niềm đam mê cùng những thành tích Anh Thông mang về đã thuyết phục được gia đình.

Hiện nay, Anh Thông đang phát triển một CLB Thể hình ở gần chân cầu số 3, đường Nguyễn Văn Linh dành cho những người đam mê môn thể hình. Những thành viên trẻ có cơ địa tốt, có tiềm năng, Thông dốc sức huấn luyện mà không lấy một khoản thù lao nào. Anh nói rằng, muốn đào tạo nhiều thế hệ đàn em để duy trì phong trào thể hình ở Cần Thơ.

Nguyễn Anh Thông đang tập trung tại TP Hồ Chí Minh cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho giải Vô địch thể hình quốc gia tổ chức vào tháng 11 và giải Vô địch thể hình thế giới tại Thái Lan vào tháng 12 tới và xa hơn là mục tiêu SEA Games 2013 tại Myanmar.

* * *

Thông nói vui rằng, đã sang tuổi 30 nhưng vì "mê" mấy quả tạ quá nên chưa có thời gian đi tìm hạnh phúc cho riêng mình…

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết