06/05/2026 - 13:34

“Gia trang thờ Bác” - tình cảm sắt son của người dân miền sông nước 

Giữa cánh đồng mênh mông, cạnh tuyến quốc lộ 61B, thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Long (TP Cần Thơ), có một nơi đặc biệt mà người dân địa phương vẫn gọi bằng cái tên thân thương: “Gia trang thờ Bác” của ông Huỳnh Văn Mười. Không biển hiệu lớn, không công trình đồ sộ, nhưng nơi đây đã trở thành điểm đến giàu ý nghĩa, gợi nhắc về tình cảm sâu nặng của người dân Nam Bộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tượng Bác Hồ được ông Huỳnh Văn Mười đặt trước nhà.

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân vào khuôn viên gia trang là không gian giản dị mà trang nghiêm. Giữa sân nhỏ, tượng Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng, xung quanh là những khóm sen - tất cả hòa quyện tạo nên một không gian linh thiêng nhưng ấm áp.

Ông Huỳnh Văn Mười, lớn lên trong khói lửa chiến tranh, nay đã ngoài 90 tuổi. Chính trong hoàn cảnh gian nan ấy, lòng yêu nước và sự kính trọng đối với Bác Hồ ngày càng được hun đúc. Ông Mười kể: “Ngày ấy, dù chưa một lần được gặp Bác, nhưng khi hay tin Bác mất, tôi cùng đồng đội lặng đi. Nỗi đau ấy theo tôi suốt cuộc đời, trở thành ký ức không thể phai mờ”.

Ông Huỳnh Văn Mười được cán bộ xã đến thăm.

Ngồi trầm ngâm, ông Huỳnh Văn Thái, con ông Mười, nhắc lại những ký ức về cha mình gắn liền với một thời kỳ gian khó. Trước năm 1975, gia đình ông Mười sống trên vùng đất nhiễm phèn, quanh năm chỉ canh tác được một vụ lúa mùa. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, thường xuyên đối mặt với hiểm nguy từ bom đạn chiến tranh. Trong hoàn cảnh ấy, gia đình ông vẫn âm thầm tham gia công tác giao liên, hỗ trợ lực lượng cách mạng tại địa phương. 

Sau ngày đất nước thống nhất, cuộc sống dần ổn định hơn, ông Mười bắt đầu thực hiện tâm nguyện lập một nơi thờ Bác ngay tại gia đình. Không có điều kiện dư dả, ông Mười chắt chiu từng chút từ những vụ mùa, tự tay dựng tượng Bác trước sân, sửa sang một phần ngôi nhà để đặt bàn thờ. Mọi thứ đều đơn sơ, nhưng chứa đựng tấm lòng thành kính sâu sắc. Mỗi buổi sáng, ông Mười đều thắp hương, dâng nước, chăm chút bàn thờ. Khi tuổi cao, sức yếu, con cháu ông Mười tiếp tục duy trì nếp sinh hoạt ấy, xem đó như một di sản tinh thần cần được gìn giữ.

Hiện nay, “Gia trang thờ Bác” đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Nhiều người tìm đến để thắp nén hương tưởng nhớ Bác Hồ, đồng thời lắng nghe câu chuyện về một nông dân bình dị nhưng giàu nghĩa tình.

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những nơi như gia trang của ông Mười mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là không gian giáo dục truyền thống, nhắc nhở mỗi người về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Chính sự bền bỉ trong niềm tin, sự chân thành trong cách sống và tấm lòng son sắt với Bác Hồ đã làm nên giá trị đặc biệt của ông. Gia trang nhỏ bé giữa đồng quê vì thế cũng trở thành một “địa chỉ đỏ” - nơi kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa những điều tốt đẹp trong đời sống hôm nay.

Không chỉ dừng lại ở lòng tôn kính, ông Mười còn học theo Bác ở lối sống giản dị, giàu tình thương. Bà Đinh Thị Bê, ngụ khu vực 5, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ, sống trong căn nhà dột nát cùng người con bệnh tật. Cảm thương cuộc sống khó khăn của gia đình bà Bê, ông Mười vận động, kết nối xây dựng nhà mới cho bà Bê.

Đâu riêng trường hợp bà Bê, nhiều người nghèo, người bệnh trong vùng ông cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ. “Thấy người ta khổ, mình không giúp thì trong lòng không yên” - ông Mười nói. 

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long, cho biết: “Gia trang thờ Bác” của ông Mười không chỉ thể hiện lòng tôn kính sâu sắc đối với Hồ Chí Minh mà còn trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần, giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Bên cạnh đó, ông Mười còn là tấm gương tiêu biểu trong đời sống với tinh thần tương thân tương ái, tích cực hỗ trợ người nghèo, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, góp phần xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tạo sức lan tỏa tích cực.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết