Đó là lời nhắc dễ thương trong nhóm Zalo “Nhóm tình nguyện hiến máu” của thầy cô Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Ninh Kiều). Với các thầy cô, khi những giọt máu được cho đi thì không chỉ tình người ở lại mà còn là bài học sống động cho học trò về đạo nghĩa ở đời.

Các thầy cô Trường Tiểu học Ngô Quyền tại Ngày hội hiến máu “Sắc đỏ Tây Đô”. Ảnh: DUY KHÔI
Mỗi khi có chương trình tổ chức hiến máu tình nguyện, nhóm Zalo “Nhóm tình nguyện hiến máu” của Trường Tiểu học Ngô Quyền lại xuất hiện những dòng tin nhắn dễ thương như thế. Đó là cuộc hẹn của những người cùng chung mong muốn trao đi những giọt máu để cứu người. Với các thầy cô của ngôi trường này, hiến máu không phải là hoạt động phong trào mà trở thành thói quen đẹp, được duy trì bằng sự tự nguyện và lòng nhân ái.
Cô Mạc Thị Kiều Trinh, giáo viên tiếng Anh, đã có 30 lần hiến máu tình nguyện, là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào. Theo cô Trinh, điều quý giá nhất sau mỗi lần hiến máu không phải là tờ giấy chứng nhận mà là khi cô nghĩ đến những giọt máu của mình sẽ có thể mang đến cơ hội sống cho một người xa lạ. Cô kể, mỗi lần trường phát động, các thầy cô lại rủ nhau đăng ký rồi cùng đi hiến máu, không khí rất vui. Ban Giám hiệu luôn động viên và khuyến khích thầy cô cùng tham gia.
Còn cô Trần Thị Mỹ Lan, giáo viên của Trường Tiểu học Ngô Quyền, vẫn nhớ như in lần đầu tiên hiến máu khi còn là sinh viên, đó là cảm giác hào hứng nhưng cũng có chút hồi hộp, lo âu. Nhưng rồi 1 lần, 2 lần, và đến nay đã 21 lần hiến máu tình nguyện, cảm giác duy nhất trong cô là niềm vui. Cô Lan nói: “Chỉ một nghĩa cử nhỏ của mình mà đem lại hy vọng cho người khác. Điều đó vui lắm”. Cô Lan cũng chia sẻ rằng, mỗi lần hiến máu xong, cô cảm nhận cơ thể vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt và giảng dạy bình thường, còn có thêm động lực để giữ gìn sức khỏe.
Cô Kiều Trinh và cô Mỹ Lan cũng là 2 cá nhân vừa được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì có thành tích hiến máu tình nguyện, nhân Ngày hội hiến máu “Sắc đỏ Tây Đô” hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2026.
Cũng đã đạt cột mốc 30 lần hiến máu, cô Trần Thị Nhiên, nhân viên y tế trường học, xem việc hiến máu như một phần trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Điều khiến cô vui nhất là chứng kiến mỗi năm nhà trường có nhiều lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu. Sau mỗi đợt, các thành viên lại chia sẻ hình ảnh, câu chuyện và những trải nghiệm trong nhóm Zalo để động viên nhau tiếp tục đồng hành ở những lần phát động tiếp theo.
Đằng sau những tấm lòng cho đi ấy là một tập thể luôn biết cách khơi dậy và nuôi dưỡng tinh thần thiện nguyện. Theo các thầy cô, điều khiến phong trào hiến máu của trường luôn được duy trì là sự quan tâm của Ban Giám hiệu. Mỗi đợt phát động, nhà trường đều được thông tin sớm để giáo viên chủ động sắp xếp thời gian. Khoảng 3 năm trước, nhóm Zalo “Nhóm tình nguyện hiến máu” được thành lập, liên tục “nở nồi”, hiện tại có gần 30 thành viên.
Theo cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, hiện có hơn một nửa cán bộ, giáo viên, nhân viên và bảo mẫu của trường tham gia hiến máu tình nguyện. Người ít thì cũng 3 lần, 4 lần, nhiều thầy cô đã đạt và vượt mốc 30 lần hiến máu. “Nhà trường rất vui khi nhiều giáo viên được tôn vinh với thành tích 30 lần hiến máu, có gia đình được tuyên dương vì nhiều thành viên cùng tham gia hiến máu. Đó là minh chứng cho sự lan tỏa của những giá trị nhân văn”, cô Xuân nói.
Hiến máu tình nguyện là nét vẽ sáng trong tổng thể bức tranh nhân ái của Trường Tiểu học Ngô Quyền. Nhiều năm qua, Trường nổi bật với nhiều hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng. Đó là mô hình “Chợ 0 đồng” thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, là các chương trình chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Nhiều giáo viên của trường còn tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện như trao tặng nhu yếu phẩm cho người vô gia cư, người bán vé số, người nhặt ve chai và những lao động nghèo trên địa bàn. Một trong những tấm gương sống đẹp “sáng nhất” của Trường chính là cô Hiệu trưởng Mạch Lệ Xuân. Hơn 35 năm giảng dạy và làm công tác quản lý, cô luôn mẫn cán với công việc của một nhà giáo tận tâm và đến với học trò nghèo bằng tấm lòng người mẹ. “Cô Xuân của học trò nghèo” là cách mà nhiều người hay nhắc về cô và về những việc nghĩa mà cô đã dành cho học trò nghèo.
Đó cũng là giá trị giáo dục bền vững mà Trường Tiểu học Ngô Quyền mong muốn lan tỏa. Khi thầy cô biết sống sẻ chia thì tất yếu, học sinh sẽ học được bài học về lòng nhân ái, về đạo làm người một cách tự nhiên nhất. Ở ngôi trường này, khi Ban Giám hiệu khơi nguồn, khi những tấm lòng cùng chung chí hướng sống đẹp, biết bao nghĩa cử cao đẹp cứ vậy mà trao đi.
ĐĂNG HUỲNH