“Tình đồng nghiệp - nghĩa sư sinh thấm đậm/ Ta bên nhau vui đón một nhành Xuân…”, câu thơ của nhà giáo Lê Văn Quới vang lên trong chương trình Hội Xuân Cây Di sản Trường THPT Châu Văn Liêm khiến người nghe thinh lặng. Mọi người lắng đọng để cảm nhận rõ hơn tình thầy trò ấm áp qua cuộc gặp gỡ cuối năm này.

Các cựu học sinh tri ân, chúc thọ thầy cô.
Hội Xuân Cây Di sản Trường THPT Châu Văn Liêm lần thứ II, Xuân Bính Ngọ năm 2026 do các thế hệ cựu học sinh nhà trường tổ chức, khi mùa xuân gõ cửa mọi nhà. Các thế hệ thầy cô về lại mái trường xưa, để gặp lại nhau, để cảm nhận tấm lòng thơm thảo của những học trò ngày nào nay đã công thành danh toại.
Chủ đề Hội Xuân năm nay cũng là tên một bài thơ do nhà giáo Lê Văn Quới viết tặng, đăng trên Ấn phẩm Xuân Bính Ngọ 2026 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ - “Bên nhau vui đón một nhành Xuân”. Bài thơ mở đầu bằng những câu thơ giàu hình ảnh: “Thầy Cô trở về, Xuân lại đến mái trường xưa/ Ngắm sân cũ, nhớ bao mùa tuổi trẻ/ Đã bao lần thầy trò vui tở mở/ Đón sắc Xuân hồng chan chứa trong tim”.
GS.TS Hà Thanh Toàn, nguyên Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức Hội Xuân, cảm xúc: “Chỉ là một nhành xuân thôi, nhưng là nhành xuân của sự sum vầy, của tình thầy trò, của những người đã cùng đi qua một chặng đường rất dài với nghề giáo. Dù đơn giản còn được ngồi bên nhau, cùng gọi nhau hai tiếng “thầy - cô” nhưng là điều rất đáng trân trọng. “Bên nhau” - đôi khi, chỉ vậy thôi, đã là mùa xuân”.
GS.TS Hà Thanh Toàn cũng chia sẻ rằng, mỗi người có mặt trong Hội Xuân Cây Di sản là một câu chuyện, một lớp học, một thế hệ học trò. Thời gian có thể trôi đi, nhưng dấu ấn của người thầy thì luôn ở lại, lặng lẽ mà bền lâu, trong cách nghĩ, cách sống và cách làm người của bao thế hệ học trò.
Lời chia sẻ của GS.TS Hà Thanh Toàn xúc động và cũng gói ghém tinh thần của “Bên nhau vui đón một nhành Xuân”. “Cây Di sản” ấy là những người thầy cô đáng kính, là cổ thụ càng ngẫm càng quý, tỏa bóng mát tri thức và đạo đức cho bao thế hệ học trò. Chúng tôi nhìn thấy trong những cựu học sinh về với Hội Xuân, có người đã là giáo sư, phó giáo sư, có người là quản lý của những trường đại học lớn, có người giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền… Vậy mà trước thầy cô, họ như trở về thời niên thiếu, cúi đầu lễ phép, cung kính tri ân. Hình ảnh ấy khiến chúng tôi thấu tỏ hơn đạo lý ngàn đời “Tôn sư trọng đạo”.
Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, cựu học sinh, chia sẻ rằng, Trường THPT Châu Văn Liêm là cả một miền ký ức, và dĩ nhiên, có hình ảnh thầy cô tận tụy, nghiêm khắc mà bao dung. “Mỗi bài giảng không chỉ truyền đạt tri thức mà còn dạy chúng tôi cách làm người, cách sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội”, bà Giang xúc động.
Và trong tâm tình tri ân ấy, những cựu học sinh đã tâm huyết mở Hội Xuân Cây Di sản hằng năm. Dù công việc bộn bề, mỗi người mỗi nơi nhưng ai cũng cố gắng chăm chút để chương trình “đẹp” nhất có thể. Mong muốn lớn nhất của họ là được gặp lại thầy cô, làm cho thầy cô vui, hạnh phúc.
Họ đã làm được! Những sự xúc động, những đôi mắt lấp lánh hạnh phúc của quý thầy cô khi được học trò dâng trà, quàng khăn nói lên điều đó. Cô Nguyễn Thị Minh Kính, năm nay đã 85 tuổi, có 5 năm làm phó hiệu trưởng và 20 năm làm hiệu trưởng của Trường THPT Châu Văn Liêm. 2 Hội Xuân vừa qua, cô đều được mời đánh trống khai hội.
Cô Kính nói: “Tôi cảm động khi trong lòng học trò luôn có thầy cô, dù thời gian đã qua lâu rồi. Nhận được thư từ Ban Tổ chức Hội Xuân Cây Di sản, chúng tôi nôn nao vì sắp gặp lại học trò, đồng nghiệp”. Còn cô Nguyễn Thị Khâm, cựu giáo viên, thì cảm tác: “Một lần nữa cảm ơn các em/ Đã cho cô kỷ niệm êm đềm/ Món quà quý giá người cao tuổi/ Giúp cô động lực vui sống thêm”.
Hội Xuân khép lại, nhưng “nhành Xuân” vẫn còn xanh mãi trong lòng các thế hệ thầy và trò Trường THPT Châu Văn Liêm. Đó là nhành xuân của ân tình thầy trò bền chặt, của đạo lý “tôn sư trọng đạo” được gìn giữ như giềng mối. Cuộc sum vầy ấy nhắc nhau rằng, có những giá trị không cũ đi cùng năm tháng, có những mái trường không chỉ lưu giữ kỷ niệm mà còn nuôi dưỡng nhân cách.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH