03/12/2022 - 16:10

“Bác thằng bần” 

HẢI THƯ

Nhiều người chia sẻ, ban đầu, chỉ xem cờ bạc là thú vui tiêu khiển, “chơi cho vui” nhưng rồi không lường được hậu quả. Hệ lụy của cờ bạc không chỉ dẫn đến nợ nần chồng chất, “tan cửa, nát nhà” mà còn có thể lâm vào tù tội bởi đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Từ những cuộc vui nhỏ...

Chị Thu Thảo (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) kể, chồng chị làm thợ điện nước trong đội xây dựng, cuối tuần cũng hay nhậu lai rai cùng đồng nghiệp. Trong lúc “trà dư tửu hậu”, mọi người rủ nhau đánh bài tây, dần anh nghiện lúc nào không hay. “Thu nhập chồng tôi tầm 8-10 triệu đồng mỗi tháng. Anh thường giao phần lớn tiền lương cho vợ lo cơm nước, con cái, chỉ giữ ít tiền cà phê, xăng xe. Nhưng kể từ khi “dính” vào cờ bạc, anh ít đưa tiền lương, tôi hỏi thì anh bảo là việc làm ăn khó, chủ nợ tiền, thu nhập giảm sút… Truy hỏi mãi anh mới thú nhận đã nợ hàng chục triệu đồng” - chị Thảo kể.

Hơn hai năm nay, chị Cẩm Tú (Bến Tre) luôn sống trong trạng thái mệt mỏi. Nguyên nhân chính là do anh Hiếu - chồng chị, cá độ bóng đá nợ nần chồng chất, chủ nợ thường xuyên gọi điện khủng bố tinh thần chị. Ban đầu, cũng chỉ là những buổi tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp, cá cược vài “chầu nhậu”. Nhưng rồi số tiền cá độ cứ tăng dần. Chị Tú kể: “Nợ nần tứ phía nên chồng tôi “liều mạng” vào các app vay tài chính. Vay đầu này, trả đầu kia, nợ chồng nợ. Ðến khi tôi phát hiện thì chồng tôi đã nợ trên trăm triệu đồng”.

Hơn một năm nay, gia đình chị Lưu Thị Hóa (huyện Cờ Ðỏ, Cần Thơ) trải qua nhiều sóng gió bởi chồng chị mê trò “đỏ đen”. Chị Hóa nói: “Chồng tôi là thợ xây dựng, thường theo các công trình ở TP Hồ Chí Minh làm việc, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. Tôi ở nhà nội trợ, chăm sóc hai con, đứa lớn đang học đại học, đứa út học lớp 11. Chồng tôi trước giờ tính hiền lành, rất chí thú làm ăn, nên tôi hoàn toàn tin tưởng. Ðến khi chủ nợ tìm đến tận nhà, thông tin anh cờ bạc, lâm nợ hàng chục triệu đồng, đã bỏ trốn, tôi chỉ còn biết kêu trời…”.

Đến hậu quả lớn

Mọi của cải trong nhà đều đội nón ra đi mà số nợ của chồng vẫn còn cao ngất, chị Thảo đành bán căn nhà ông bà để lại, chuyển sang một căn hộ nhỏ hơn. Chồng chị Thảo cũng hứa hẹn bỏ hẳn cờ bạc. Tuy nhiên, mới đây chị Thảo cho biết, chị lại tiếp tục đổi nhà nhỏ hơn để có tiền trả nợ cờ bạc trên 150 triệu đồng của chồng vì nếu không thanh toán sớm, chị sợ sau này phải bán hết căn nhà cũng không đủ tiền trả nợ. Chị Thảo cũng đã ký sẵn đơn ly hôn. “Tôi tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng tôi tin tưởng và tha thứ cho chồng” - chị Thảo bộc bạch.

Trước sự bất an, áp lực chuyện nợ nần, chị Cẩm Tú phải thú thật với cha mẹ chồng. Ông bà cũng đồng ý bán một phần đất hương hỏa để trả nợ. Nhưng chỉ một thời gian sau, anh Hiếu lại chứng nào tật nấy. Chị Tú nói: “Chủ nợ kéo lên cơ quan hai vợ chồng làm dữ, anh xấu hổ với bạn bè, khóa máy và bỏ đi suốt đêm... Hiện tại, tôi đã mất hết niềm tin và hy vọng ở chồng, nên quyết định ly hôn”.

Ban đầu, chị Hóa khổ đau và nghĩ quẫn nhưng người thân, xóm giềng, cùng chị em trong Hội Phụ nữ tới lui động viên, chị dần lấy lại tinh thần để làm lụng nuôi con. Chị Hóa kể: “Sau 5 tháng “lánh nạn”, chồng tôi ân hận, quay về nhà hứa quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Vợ chồng bàn bạc tìm cách trả nợ và vực dậy kinh tế để lo cho hai con ăn học. Chiếc xe honda là tài sản duy nhất của gia đình, vợ chồng tôi đã bán và mượn tiền người thân để giải quyết phần nào số nợ; số còn lại thì cam kết trả dần. Tôi được chị em trong xóm thương, thường hay nhờ giúp việc để có thêm thu nhập nuôi con. Mới đây, tôi cũng được Hội hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn chăn nuôi heo, cải thiện kinh tế…”.

Xin mượn tâm sự của chị Hóa để kết thúc bài viết: “Hiện tại cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, áp lực nợ nần, nhưng sợ ảnh hưởng học tập của các con mà tôi cố gắng giấu nỗi buồn riêng. Tôi chỉ mong chồng quyết tâm hối cải, cố gắng cùng nhau làm lụng trả nợ và lo cho con cái học hành, đừng “dính” vào cờ bạc”. Chia sẻ của chị Hóa cũng là tâm trạng chung của rất nhiều người vợ khi chồng mê “đỏ đen” mà đẩy gia đình đến hoàn cảnh khốn cùng... Vì vậy, thiết nghĩ, bên cạnh việc quyết tâm sửa đổi của người trong cuộc, sự động viên, giúp đỡ từ gia đình, các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền và xử phạt nghiêm hành vi đánh bạc, để răn đe, cảnh tỉnh những ai trót mê trò “đỏ đen”…

Chia sẻ bài viết