24/04/2015 - 19:58

Vòng 11 Toyota V.League 1 2015

XSKT Cần Thơ “vào hang hùm”

Chiều nay 25-4, đội XSKT Cần Thơ sẽ đến làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An ở vòng 11 Toyota V.League 1 2015. Dù có sự trở lại của một vài trụ cột, nhưng đội bóng Tây Đô khó có thể chống chọi được với dàn cầu thủ trẻ đang ngày một trưởng thành hơn của sông Lam.

Trận thua đậm 0-5 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà Cần Thơ dường như đã bộc lộ hết những vấn đề về chuyên môn của đội bóng thủ phủ miền Tây. Chỉ thiếu vắng Văn Thắng và Luiz, hàng công của XSKT Cần Thơ gần như không tạo được pha bóng nguy hiểm đáng kể nào về phía đội bóng sông Hàn. Hàng tiền vệ lùi sâu về phần sân nhà hỗ trợ phòng ngự, nhưng cũng không thể ngăn cản được các đợt tấn công của đội khách. Khả năng tranh chấp tay đôi của các cầu thủ XSKT Cần Thơ cũng không thể sánh được với đối phương. Mặc dù SHB Đà Nẵng chưa thật sự lấy lại phong độ, những Vũ Phong, Quốc Anh, Hoàng Quãng, Nguyên Sa đã qua thời đỉnh cao, nhưng vẫn tỏ ra nhanh nhẹn, mạnh mẽ vượt trội so với các cầu thủ được cựu HLV Nguyễn Văn Sỹ mang về Cần Thơ. Thất bại 0-5 ở vòng 10 chẳng những khiến XSKT Cần Thơ rơi xuống cuối bảng xếp hạng, mà còn trở thành đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất (23 bàn).

 Trung vệ Văn Quân của XSKT Cần Thơ (phải) làm việc vất vả trong trận gặp SHB Đà Nẵng, sẽ tiếp tục “đuối” vào chiều nay.

Sau trận thua này, HLV Nguyễn Thanh Danh thừa nhận: Dù đã cố gắng, nhưng do năng lực kém hơn, các cầu thủ không thể thực hiện được ý đồ chiến thuật. Giai đoạn chuẩn bị hồi đầu mùa giải của XSKT Cần Thơ chưa tốt, có thể do sự chủ quan của Ban huấn luyện rằng lực lượng như vậy đã đảm bảo được mục tiêu trụ hạng. Chắc chắn, giai đoạn 2, đội XSKT Cần Thơ sẽ phải bổ sung mạnh mẽ, tăng cường thêm cả ngoại binh và nội binh chất lượng để tạo đột phá. Còn 2 trận đấu trước khi bước vào giai đoạn chuyển nhượng, các cầu thủ phải cố gắng đá hết sức mình.

Tuy nhiên, với những trận thua liên tiếp và rơi tự do trên bảng xếp hạng, các cầu thủ XSKT Cần Thơ khó mà giữ vững được tinh thần chiến đấu cao nhất. Thế nên, dù có sự trở lại của Văn Thắng, Luiz... đội XSKT Cần Thơ cũng ít có khả năng giữ sạch mành lưới vào chiều nay. Sông Lam Nghệ An đang hừng hực khí thế sau chiến thắng 3-1 trên sân Đồng Tháp, leo lên nhì bảng xếp hạng. Các cầu thủ trẻ đội bóng xứ Nghệ đã thể hiện sự trưởng thành rất nhanh sau mùa giải lận đận năm trước. Ngoài những cầu thủ đã khẳng định được khả năng trong màu áo tuyển quốc gia như Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Ngọc Hải, còn có Mạnh Hùng, Phúc Tịnh, Tuấn Tài thi đấu ngày càng hay. Sau vài trận va vấp đầu mùa giải, HLV Ngô Quang Trường có lẽ đã tìm được “bài” gắn kết các cầu thủ, giúp Sông Lam Nghệ An trở lại “đường đua” tranh ngôi vô địch. Lực lượng trẻ trưởng thành, đội bóng xứ Nghệ dường như không quan tâm đến ngoại binh. Từ đầu mùa giải đến giờ, Sông Lam Nghệ An thường sử dụng chỉ 1 ngoại binh trên sân là Abubakar Mahadi hoặc Bosman Koen, nhưng đã mang về 6 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 2 trận, xếp sau đội “nhà giàu” Becamex Bình Dương.

Chỉ có may mắn, XSKT Cần Thơ mới tìm được điểm trong chuyến làm khách sân Vinh chiều nay.

Hai trận đấu diễn ra cùng ngày là SHB Đà Nẵng - Đồng Tháp và Than Quảng Ninh - Sanna Khánh Hòa. Chiều mai 26-4, V.League tiếp tục diễn ra các trận Đồng Nai - Đồng Tâm Long An, Hà Nội T&T - Hoàng Anh Gia Lai, QNK Quảng Nam - Thanh Hóa. Trận cuối cùng vòng 11 diễn ra vào chiều 27-4 giữa Becamex Bình Dương - Hải Phòng.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết