03/07/2016 - 07:13

Đức -Ý: 1-1 (pen 6-5)

"Xe tăng" phá dớp nhờ kinh nghiệm đá luân lưu

Các cầu thủ Ý nhập cuộc với 5 cầu thủ ở hàng phòng ngự mỗi khi mất bóng và tập trung bóng cho Florenzi hay De Sciglio di chuyển rất rộng ở hai cánh khi có bóng phản công. Với mong muốn phá dớp chưa từng thắng Ý trong 8 lần đụng độ ở các giải đấu lớn, Đức đẩy cao đội hình ép sân ngay từ đầu nhằm tìm bàn thắng. Hàng thủ của 2 đội đều chưa để thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải tỏ ra chắc chắn trong khoảng 20 phút đầu trận. Không có bất kỳ sai sót nào để đối phương có khoảng trống tung ra những cú sút nguy hiểm.

Tốc độ trận đấu diễn ra rất cao nhưng thường xuyên bị gián đoạn khi cầu thủ hai bên không ngại va chạm, phạm lỗi để ngăn chặn từ xa các tình huống lên bóng của đối phương. Phút 26, Bastian Schweinsteiger đánh đầu đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì đã phạm lỗi với hậu vệ De Sciglio của Ý. Lời cảnh báo đầu tiên của "Xe tăng" Đức về phía khung thành của Buffon.

Ý chơi thấp bên phần sân nhà nhường khu vực giữa sân cho Đức. Sức ép liên tục của Đức khiến hàng thủ Ý lộ ra khoảng trống để Gomez tung ra cú sút trong vòng cấm địa đầu tiên ở phút 41 nhưng quá nhẹ không gây khó cho thủ môn Buffon. Ngay sau đó là pha phản công sắc bén khi Giaccherini thoát xuống phá bẫy việt vị của hàng phòng ngự Đức chuyền vào trong cho Sturaro lao xuống sút bóng rất căng nhưng trúng chân của trung vệ Boateng ra ngoài.

Không có bàn thắng nào được ghi, nhưng hiệp 1 trôi qua đầy cảm xúc khi Đức cầm giữ bóng nhiều hơn, Ý lại là đội có tình huống gây nguy hiểm cho đối thủ hơn.

Hiệp 2 diễn ra cũng với thế trận chắc chắn của 2 đội khi cùng sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Phút 53, Muller có khoảng trống trong vòng cấm địa của Ý, tung cú sút cực mạnh nhưng hậu vệ Ý kịp cản phá khi Bufon đã đứng nhìn. Đức đẩy cao tốc độ trận đấu và chỉ trong vài phút, các cầu thủ Ý nhận đến 3 thẻ vàng. Phút 64, Gomez giữ bóng bên cánh trái phối hợp với Hector di chuyển thông minh vào vóng cấm xé toang hàng phòng ngự Ý, chuyền 1 chạm lại tuyến hai cho Ozil lao xuống đệm bóng tung lưới, mở tỷ số 1-0 cho Đức. Sau bàn thắng, Đúc ép sân mạnh mẽ hơn. Nhưng kịch tính xảy ra ở phút 76, khi trung vệ Boateng để bóng chạm tay trong vòng cấm, Ý được hưởng quả penalty. Trên chấm 11 m, Bonucci không khó khăn để đánh bại thủ môn Neuer, san bằng tỷ số.

Hòa 1-1 trong 90 phút chính thức, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. Bóng gần như chỉ nằm trong chân các cầu thủ Đức với nhứng pha hãm thành liên tục về phần sân của Ý trong suốt 30 phút đá thêm, nhưng không có bàn thắng nào.

 Trong lịch sử sút luân lưu ở các vòng chung kết EURO, Ý chỉ thắng 3, thua tới 5, trong khi Đức thắng 5 và chưa thua lần nào. Loạt đá may rủi diễn ra rất căng thẳng khi 2 đội đều có cơ hội kết thúc chiến thắng. Tới lượt sút thứ 9, Hector mới giành phần thắng về cho tuyển Đức với 6 quả thành công so với 5 quả của Ý.

Đức vào bán kết khá vất vả, Ý rời cuộc trong sự tiếc nuối.

 Các cầu thủ Đức vỡ òa sau cú sút luân lưu của Hector.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết