Lợi thế sân nhà đã giúp các cầu thủ Việt Nam khởi đầu giải AFF Suzuki Cup 2014 vào chiều tối 22-11 bằng trận đấu tưng bừng trước Indonesia.
Những lo ngại thiếu vắng khán giả đã không xảy ra khi sân Mỹ Đình vẫn có rất đông người hâm mộ. Không khí cuồng nhiệt càng khiến các cầu thủ Việt Nam hưng phấn nhập cuộc tự tin, quyết tâm rất cao. Trong đội hình ra sân của Việt Nam có chút bất ngờ khi HLV Toshiya Miura không bố trí Tấn Tài đá tiền vệ trụ mà thay vào đó là Hoàng Thịnh, còn trên hàng công đá cao nhất là Hải Anh chứ không phải Công Vinh. Triết lý tấn công được HLV Miura áp dụng nhằm bù lấp những lo ngại nơi hàng thủ từng bộc lộ trong những trận giao hữu vừa qua. Áp sát nhanh, tranh chấp bóng quyết liệt, các cầu thủ Việt Nam chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực giữa sân, không cho đối phương có cơ hội tổ chức phối hợp. Nhỉnh hơn về mặt thế trận giúp đội tuyển Việt Nam sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 14, từ quả đá phạt góc của Thành Lương, cầu thủ đội bạn phá bóng đúng ngay vị trí của Quế Ngọc Hải để hậu vệ này tung cú sút cầu vồng qua đầu thủ môn Hermansyah của Indonesia, mở tỷ số trận đấu. Trận đấu diễn ra theo hướng một chiều khi các cầu thủ Indonesia không thể tổ chức tấn công. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra vào phút 35, Indonesia lên bóng phản công, bóng đường chuyền vào vòng 16,50m không quá nguy hiểm nhưng trung vệ Tiến Thành đón bóng đánh đầu thiếu dứt khoát, để cho Zulham Zamrun lao xuống ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Các cầu thủ Việt Nam mừng bàn thắng mở tỷ số của Ngọc Hải. Ảnh: TTVH.
Trận đấu trở lại vạch xuất phát và các cầu thủ trên hàng công của tuyển Việt Nam liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Indonesia. Hàng loạt cơ hội được tạo ra trong những phút cuối hiệp 1, nhưng tiếc là các cú sút của Thành Lương, Hải Anh hay Văn Quyết thiếu chính xác hoặc bị hậu vệ đối phương cản phá.
Hiệp 2 diễn ra với tốc độ nhanh và sức ép được các học trò HLV Miura tạo ra liên tục trước khung thành Indonesia. Phút 67, Văn Quyết đi bóng đầy nỗ lực bên cánh trái qua 2 cầu thủ đối phương, rồi phối hợp với Công Vinh để tiền đạo số 9 ra chân rất nhanh vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1. Các cầu thủ đến từ xứ sở vạn đảo thi đấu quyết liệt hơn, bắt người chặt chẽ để lên bóng tấn công. Phút 84, một lần nữa hàng thủ Việt Nam mắc sai lầm khi hàng thủ không kèm chặt để Samsul Arif Munip thoát xuống bên cánh trái và tung cú sút. Bóng đi không căng đúng ngay vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh nhưng thủ thành này lóng ngóng vuột bóng lọt qua giữa hai chân, giúp Indonesia gỡ hòa 2-2.
Những phút cuối, các cầu thủ Việt Nam dồn lên tấn công nhưng không thể ghi bàn thắng, chấp nhận chia điểm với Indonesia.
NGUYỄN MINH