“Bảo tàng” nông cụ độc đáo trên vùng Bảy Núi
Nhiều năm qua, Phòng trưng bày nông cụ ở chùa Sà Lôn xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang là nơi tham quan quen thuộc của nhiều người. Người có công đầu trong sưu tầm, gìn giữ các hiện vật này là Hòa thượng Chau Sơn Hy, Trụ trì chùa. Hòa thượng Chau Sơn Hy cho biết trước đây ông thường có thói quen tìm và lưu giữ những nông cụ xưa của đồng bào Khmer để làm kỷ niệm. Hưởng ứng lời vận động của ông, nhiều bà con trong vùng và các nghệ nhân tích cực tìm đến ủng hộ chùa Sà Lôn. Khi số hiện vật quý giá được góp nhiều quyết định xây dựng nơi để lưu giữ và trưng bày.
Thực hiện: Bình Nguyên - Duy Hoàng
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI
-
Đình Bình Thủy – “Ngọc sáng” di sản Cần Thơ
13-02-2024 -
Vạn thọ, hoa của Tết
12-02-2024 -
Nhớ hoài món dưa cải ngày Tết
11-02-2024 -
Năm Thìn kể chuyện Rồng
10-02-2024 -
Chiếu kể chuyện Tết xưa trong con phố nhỏ
09-02-2024 -
Khi cúc mâm xôi không chỉ có màu vàng
08-02-2024 -
“Vườn tăng gia” của bộ đội
03-02-2024 -
Tự hào tuổi 20
01-02-2024
-
Dấu ấn Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2024
22-04-2024