Giải bóng đá cao nhất Việt Nam - V.League 2016 đã khép lại sau buổi Gala trao giải khá hoành tráng vào đêm 1-10, với tổng tiền thưởng lên tới hơn 6,5 tỉ đồng. Cụ thể, đội vô địch Hà Nội T&T được thưởng 3 tỉ đồng, đội á quân Hải Phòng nhận thưởng 1,5 tỉ đồng, đội xếp thứ ba SHB Đà Nẵng được thưởng 750 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng giá trị khác cho các đội bóng, cầu thủ, HLV, Hội Cổ động viên...
Nhìn lại xuyên suốt mùa giải 2016, không thể không nhắc đến những nỗ lực của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. VPF đã rất nỗ lực đưa giải về đích an toàn sau nhiều rắc rối trên sân cỏ liên quan đến trọng tài. VPF cũng đã tạo ra sự gắn kết nhiều hơn giữa khán giả với bóng đá nước nhà, khi cho thử nghiệm kênh truyền hình trực tuyến VPF Media, nhằm quảng bá hình ảnh của các giải đấu quốc nội ngày một rộng rãi hơn. Mùa giải 2016 để lại ấn tượng với người hâm mộ khi chiếc cúp vô địch V.League là cuộc đua căng thẳng, chỉ được xác định ở vòng đấu cuối cùng.
 |
|
Đại diện Hà Nội T&T nhận cúp vô địch V.League 2016 tại Gala trao giải.
Ảnh: DƯƠNG THU |
Tuy nhiên, mùa giải V.League 2016 cũng còn rất nhiều vấn đề cố hữu của bóng đá Việt Nam chưa giải quyết được. Ví như công tác trọng tài vẫn là sự ám ảnh trên sân cỏ và VPF phải "cầu viện" đến vua áo đen nước ngoài nhằm đảm bảo sự công bằng ở những vòng đấu cuối. Giải bóng đá chuyên nghiệp trải qua 16 năm, nhưng dường như tình trạng nhường điểm, vấn đề rất cũ từ thời bóng đá bao cấp, vẫn còn hiện hữu và có vẻ như VPF cũng phải "bó tay". Sân cỏ Việt đang tồn tại hiện tượng một ông chủ nhiều đội bóng và các CLB đá bóng theo quan hệ, móc ngoặc, nhưng thực tế đó chỉ là những tin đồn, dư luận, chứ không thể tìm được bằng chứng xác thực. Dù giải đấu diễn ra đến trận cuối cùng mới có nhà vô địch, nhưng khi Hà Nội T&T đăng quang thì... không có gì bất ngờ. Và nhất là khi chiếc Cúp quốc gia về tay Than Quảng Ninh sau trận chung kết với Hà Nội T&T, thì người ta cứ ngờ ngợ về một kết quả... đúng như dự đoán. Riêng chuyện Than Quảng Ninh không thể lên ngôi vô địch V.League vì sợ... vô địch hay lý do gì khác chỉ có chính họ mới rõ. Bóng đá Việt Nam không ít lần chứng kiến những trường hợp cứ đến gần đích là... ngập ngừng, vì những lý do khó giải thích như phải đầu tư nhiều tiền cho đội bóng tham dự giải châu Á mùa sau.
V.League 2016 càng về cuối giải, lượng khán giả càng giảm ngay cả những trận đấu có liên quan đến những đội tranh chấp ngôi vương. Chỉ có 2.000 người xem Hà Nội T&T Khánh Hòa; chỉ 6.000 người ngồi lọt thỏm giữa "chảo lửa" Chi Lăng, chứng kiến cuộc đấu giữa 2 đội bóng cùng ông chủ là SHB Đà Nẵng và Sài Gòn.... V.League chưa thể tạo sức hút, không đủ sức kéo người hâm mộ đến sân một khi giải đấu này cứ đặt người xem vào tâm trạng bán tín bán nghi giữa thật và giả khi xem một trận đấu, dù đã trải qua 16 năm "khoác áo" chuyên nghiệp.
NGUYỄN MINH