21/01/2016 - 08:32

Vòng chung kết U23 châu Á 2016

U23 Việt Nam thua đáng tiếc

Cuối cùng thì HLV Miura cũng sử dụng cặp tiền vệ Tuấn Anh - Xuân Trường trong trận đấu cuối của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á và đã tạo diện mạo hoàn toàn khác. Xuân Trường và Tuấn Anh hỗ trợ nhau, cầm trịch và điều tiết nhịp độ trận đấu. U23 Việt Nam không co về phòng ngự mà chơi tấn công ngay từ đầu, các cầu thủ thoải mái ban bật, phối hợp nhóm. Chính lối chơi này đã khiến đội bạn cảm thấy bất ngờ và trở nên lép vế hoàn toàn trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Phút 24, Đức Huy tạt bóng vào vòng cấm chạm tay hậu vệ đội bạn mang về quả penalty cho U23 Việt Nam. Trên chấm 11m, Công Phượng không mắc sai lầm nào để mở tỷ số cho đội nhà. Các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu rất kiên cường trước các đợt tấn công của U23 UAE. Tuy nhiên, trước sức ép quá lớn, phút 65, trung vệ Hoàng Lâm phạm sai lầm khi bật cao phá bóng lại đi luôn vào lưới nhà, giúp U23 UAE san bằng tỷ số. Chỉ 3 phút sau U23 Việt Nam lại vươn lên dẫn trước. Công Phượng phối hợp rất đẹp ở trung lộ tạo điều kiện cho Tuấn Anh tung cú sút hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1. Phút 72, Mạnh Hùng để Alakberi vượt qua từ phía sau và tâng bóng rất đẹp chạm cột dọc vào lưới U23 Việt Nam khi phát hiện Văn Tiến lên cao. Phút 76, Xuân Trường để bóng chạm tay trong vòng cấm, bị truất quyền thi đầu và U23 UAE được hưởng penalty. Al Hasmi sút phạt quả 11m thành công, ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 UAE.

Tuấn Anh (trái) có bàn thắng đẹp vào lưới UAE. Ảnh: TTVH 

Thua trận nhưng U23 Việt Nam đã có một trận đấu hay trước khi rời cuộc chơi ở châu lục.

N.MINH

Chia sẻ bài viết