05/10/2014 - 08:38

U21 Đà Nẵng giành vé đầu tiên vào bán kết

* Thắng U21 Khánh Hòa, U21 Đồng Tháp nhen nhóm hy vọng

(CT) - Chiều 4-10, lượt trận thứ hai bảng A giải bóng đá U21 quốc gia Cúp báo Thanh Niên 2014 diễn ra kịch tính ở cả 2 cặp đấu Cần Thơ – Đà Nẵng và Đồng Tháp – Khánh Hòa.

Tiền đạo Trường Giang (trái) của U21 Cần Thơ sút bóng mở tỷ số trận đấu với U21 Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN MINH

Với thực lực bị đánh giá thấp hơn, đội chủ nhà U21 Cần Thơ phải chấp nhận chơi phòng ngự phản công. Chỉ cắm mũi nhọn duy nhất là Trường Giang đá cao nhất, U21 Cần Thơ chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài từ phần sân nhà để phản công. Trong khi đó, U21 Đà Nẵng với nhiều cầu thủ vượt trội hơn về kỹ thuật, gần như luôn giành phần thắng trong các cuộc đấu tay đôi. Không quá khó để U21 Đà Nẵng chiếm ưu thế về mặt thế trận, nắm giữ khu trung tuyến để tổ chức tấn công. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ở phút 21, từ đường chuyền dài của đồng đội bên phần sân nhà, Trường Giang bắt tốc độ buộc trung vệ và thủ môn U21 Đà Nẵng lao vào cản phá. Sự lúng túng khiến hai cầu thủ U21 Đà Nẵng phối hợp không ăn ý tạo điều kiện cho Trường Giang sút bóng vào lưới mở tỷ số trận đấu. Từ bàn thua này, các cầu thủ U21 Đà Nẵng liên tục gây sức ép về phần sân đội chủ nhà. Phút 34, từ đường lên bóng bên cánh phải, Hồ Ngọc Thắng dẫn bóng xâm nhập vòng cấm địa dễ dàng hạ thủ môn U21 Cần Thơ, quân bình tỷ số. Thế trận áp đảo tiếp tục giúp các cầu thủ U21 Đà Nẵng có nhiều cơ hội hơn. Phút 52, các cầu thủ của Đà Nẵng tấn công trung lộ và Minh Trung bất ngờ tung cú sút xa từ khoảng cách gần 30m, làm lưới U21 Cần Thơ rung lên lần thứ hai. Không còn gì để mất, các cầu thủ trẻ Tây Đô vùng lên tấn công, nhưng chỉ tạo được một vài pha bóng nguy hiểm chứ không thể đưa bóng vào lưới. Trong lúc mải mê dâng cao tấn công, U21 Đà Nẵng phản công nhanh vào phút 90 và một lần nữa Ngọc Thắng sút xa chính xác, ấn định chiến thắng 3-1.

* Truớc đó, U21 Đồng Tháp có trận "thủy chiến" với U21 Khánh Hòa dưới cơn mưa tầm tã. Không khí lạnh kèm theo từng đợt gió giật đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng kiểm soát bóng và phối hợp kỹ thuật của cầu thủ cả hai đội. Mặc dù cả Khánh Hòa và Đồng Tháp đều nỗ lực tấn công, nhưng không thể thực hiện được pha bóng nguy hiểm nào trong hiệp 1 tẻ nhạt. Hiệp 2, U21 Đồng Tháp chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu, liên tục dồn ép sân Khánh Hòa. Tuyển thủ Olympic Thanh Hiền chơi xông xáo hơn, bao quát khu vực trung tuyến. Phút 69, chính Thanh Hiền tận dụng tốt pha tạt bóng từ cánh phải của đồng đội để ghi bàn thắng, mở tỷ số trận đấu. U21 Khánh Hòa buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Cựu tuyển thủ U19 Lâm Ti Phông được đưa vào sân giúp hàng công của U21 Khánh Hòa linh hoạt hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ Khánh Hòa dù tạo được không ít cơ hội, nhưng không thể ghi được bàn gỡ cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu.

Với 2 chiến thắng, U21 Đà Nẵng giành vé đầu tiên ở bảng A vào bán kết. 3 đội còn lại đều còn cơ hội để giành chiếc vé thứ hai.

N. MINH - XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết