(CT) Chiều 9-10, đội tuyển U19 Việt Nam thất bại với tỷ số đậm 0-6 trước U19 Hàn Quốc trong ngày đầu ra quân tại vòng chung kết U19 châu Á ở Myanmar.
Trong những phút đầu trận, hai đội thi đấu thăm dò với nhiều tình huống tranh chấp diễn ra chủ yếu ở khu vực giữa sân. Giữ được thế trận khá cân bằng sau khoảng 30 phút, U19 Việt Nam bắt đầu bị ép sân, khi U19 Hàn Quốc tạo được vài tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Văn Trường. U19 Việt Nam cũng tạo được pha bóng đáng chú ý ở phút 41, từ quả đá phạt của Xuân Trường, trung vệ Tiến Dũng lên tham gia tấn công, đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang khung thành U19 Hàn Quốc. Khi hiệp 1 tưởng như khép lại không bàn thắng, thì từ pha tạt bóng bổng vào vòng cấm địa, Kim Hyun-wook đánh đầu bật tay thủ môn Văn Trường trở ra trúng ngay đà lao xuống của tiền vệ Lee Jeon-bin áp sát đưa bóng vào lưới, mở tỷ số trận đấu.

Paik Seung-ho (phải) vượt qua Văn Sơn, sút xa ghi bàn thứ 5 cho U19 Hàn Quốc. Ảnh: Zing.
Bàn thắng vào phút cuối hiệp 1 giúp các cầu thủ Hàn Quốc hưng phấn, đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ đầu hiệp 2. Các pha tăng tốc, tranh chấp tay đôi của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc đều vượt trội hơn U19 Việt Nam vốn đã xuống sức. Áp đảo thế trận, U19 Hàn Quốc liên tục ghi thêm 5 bàn thắng vào các phút 54, 60, 65, 76 và 90. Bị thủng lưới nhanh, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn tích cực tranh chấp và tổ chức tấn công tìm bàn thắng danh dự. Nếu nhanh nhẹn và quyết đoán hơn, Văn Toàn hay Tuấn Tài đã có thể ghi bàn ở phút 69 khi đoạt được bóng trong chân của thủ môn Lee Tae-hui, nhưng 2 cú sút không vượt qua thủ môn đối phương.
Thất bại nặng nề ngày mở màn, U19 Việt Nam sẽ rất khó khăn trong hành trình tìm vé vào vòng sau, khi gặp đối thủ kế tiếp là U19 Nhật Bản vào ngày 11-10 và U19 Trung Quốc ngày 13-10.
N.MINH