23/10/2014 - 22:05

U19 HAGL - U21 SYDNEY: 1-2

Phân định thắng thua bằng... lá thăm

Đánh bại U19 HAGL JMG trong trận đấu cuối cùng của bảng B, nhưng các cầu thủ U21 Sydney FC vẫn phải ngừng cuộc chơi sau khi nhận kết quả bốc thăm không may mắn.

Trong 20 phút đầu hiệp 1, các cầu thủ U19 HAGL JMG giữ cự ly đội hình tốt dù đối thủ chơi rất kỷ luật, bắt người chặt chẽ từ khu vực giữa sân. Nhiều pha phối hợp rất nhuần nhuyễn của các cầu thủ đến từ phố núi làm ngất ngay dòng người đang tạo sóng lượn trên khán đài. Dưới sân, các cầu thủ trẻ U19 HAGL vẫn cứ đập nhả, ngoặt bóng điệu nghệ khiến các cầu thủ cao to của U21 Sydney chống đỡ vất vả. Phút 16, Công Phượng và Thanh Tùng có cơ hội sút bóng suýt thành bàn. Phút 41, đến lượt Xuân Trường ra chân, bóng rất căng, nhưng chệch cột dọc khung thành U21 Sydney. Hiệp 1 trôi qua với những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của các cầu thủ U19 HAGL.

Trung vệ Đông Triều (3) bật cao đánh đầu giữa 2 cầu thủ cao to của U21 Sydney.

Hiệp 2 bắt đầu với một thế trận hoàn toàn khác khi các cầu thủ U21 Sydney chủ động tăng tốc tấn công. Tình trạng thể lực không còn được đảm bảo khiến U19 HAGL dần mất kiểm soát khu trung tuyến. Trong một pha tranh chấp bóng khá lộn xộn trước khung thành U19 HAGL phút 50, Lachian Scott nhanh chân ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Bị dẫn bàn, các cầu thủ U19 HAGL thi đấu quyết tâm hơn, tranh chấp mạnh mẽ khiến các cầu thủ U21 Sydney phải rút về phòng thủ. Được sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả, các cầu thủ U19 HAGL càng chơi quyết liệt hơn. Trong một pha tấn công trung lộ, Xuân Trường chuyền bóng thông minh loại bỏ hàng thủ U21 Sydney để Văn Toàn lao xuống khéo léo sút bóng vượt qua tầm với của thủ môn Andrew Depta, quân bình tỷ số.

Nếu như thủ hòa trận này, U21 Sydney sẽ bị loại, thế nên họ dốc toàn lực tràn về phần sân U19 HAGL. Sức ép liên tục khiến hàng thủ U19 HAGL sơ hở. Phút 88, từ pha tấn công nhanh ở trung lộ của U21 Sydney, bóng chuyền dài lên trên, hậu vệ Ksor Úc đánh đầu chuyền về trong lúc thủ môn Văn Tiến đã băng ra ngoài làm bóng bay vào lưới. Bàn đá phản lưới nhà vào những phút cuối, khiến U21 Sydney tìm được chiến thắng khá may mắn.

Kết quả này khiến cả 3 đội ở bảng B có cùng điểm số và các chỉ số phụ, phải giải quyết thắng thua bằng bốc thăm. HLV đội U21 Malaysia được ưu tiên bắt trước, chọn được lá thăm số 1, đứng đầu bảng. Người bốc thăm thứ hai là HLV của U21 Sydney, chọn ngay lá thăm số 3, đồng nghĩa đứng thứ 3 bảng B, nhường quyền vào bán kết cho U19 HAGL.

XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết