22/10/2014 - 07:39

U19 HAGL JMG - U21 Malaysia: 2-1

Một chiến thắng tuyệt vời !

Có lẽ đã rất lâu sân vận động Cần Thơ mới chật kín khán giả đến xem một trận đấu bóng đá. Người hâm mộ miền Tây nói chung hay Cần Thơ nói riêng đâu có hờ hững với bóng đá!... Một không khí sôi động chưa từng có trên khán đài chật kín người khi các cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) JMG ra sân hạ gục U21 Malaysia 2-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U21 quốc tế Cúp Báo Thanh Niên 2014.

Khi trận đấu giữa U21 Thái Lan với U21 Singapore còn đang diễn ra, người hâm mộ đã bắt đầu làm nóng cầu trường khi thấy các cầu thủ U19 HAGL JMG ra sân khởi động. Khi tiếng còi khai cuộc giữa hai đội vang lên, các cầu thủ U19 HAGL tràn lên tấn công với phong cách chơi như thường thấy. Những pha bóng phối hợp nhỏ, ít chạm trong phạm vi hẹp với tốc độ nhanh đã làm mãn nhãn người yêu bóng đá. Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, từ quả đá phạt góc đầu tiên bên phải khung thành U21 Malaysia, Hồng Duy nhanh nhẹn đánh đầu đưa bóng vào góc xa, mở tỷ số trận đấu. Cầu trường chật kín khán giả như nổ tung và làn sóng người liên tiếp nối nhau chạy vòng quanh sân.

Hồng Duy mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 HAGL.JMG.

Sau bàn thua, U21 Malaysia nỗ lực tranh cướp bóng quyết liệt, nhưng với khả năng cầm giữ bóng kỹ thuật, U19 HAGL vẫn làm chủ thế trận cho đến hết hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2. Phút 51, khán giả lại có dịp ăn mừng khi Hồng Duy một lần nữa làm tung lưới đối phương. Từ pha nhả bóng sang cánh trái của Tuấn Anh, Hồng Duy bắt tốc độ vượt qua 2 hậu vệ Malaysia và tung cú sút quyết đoán làm bó tay thủ môn Hazmi Mohamed. Tuy nhiên, thế trận dần nghiêng về đội bóng trẻ của HLV Sazalimohd Waras khi thể lực của U19 HAGL JMG bắt đầu suy giảm. 9 phút sau bàn nâng tỷ số của Hồng Duy, Ahmad Zamri tung cú sút cực mạnh kết thúc hoàn hảo pha tấn công trung lộ của U21 Malaysia rút ngắn tỷ số. Gần 20 phút cuối trận, U19 HAGL JMG phải vất vả chống đỡ các pha tấn công của đối thủ. Người hâm mộ hồi hộp chờ đợi tiếng còi kết thúc trận đấu khi U21 Malaysia dồn ép lên phần sân đội bóng trẻ HAGL. HLV Graechen Guillumme đã thừa nhận rằng chiến thắng trước U21 Malaysia là may mắn và thể lực các cầu thủ U19 HAGL JMG chưa tốt, suy giảm sau vòng loại U19 châu Á vừa qua.

Điều đó cho thấy các cầu thủ U19 HAGL đã nỗ lực hết sức mình để làm hài lòng người hâm mộ trong lần đầu tiên đến thủ phủ miền Tây. Một chiến thắng tuyệt vời!

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết