24/05/2008 - 21:41

Trên thềm cổ Óc Eo

*  BÙI VĂN BỒNG

 Đi tìm di vật Óc Eo
Biết mùa xuân vẫn xanh theo lối mòn
 Tìm trong cát mịn bùn non
Thời gian gió bụi như còn đâu đây
 Tìm trong đất đá phủ dày
Phù sa lấp lánh gặp ngày nắng xa
 Đất này cỏ biếc đơm hoa
Cảnh đời nào trải mưa sa dập vùi ?
 Những thời lửa cháy bom rơi
Chiến tranh mờ mịt đất trời khói bay...

 Ấm nồng hiện vật trên tay
Nối xưa sau những đủ đầy riêng chung
 Trong âm thanh của vô cùng
Đất nâu giữ lại một vùng quê riêng
Những tiếng cồng, những tiếng chiêng
Kiếm cung giữ cõi, lời thiêng giữ nhà
 Lời bàn tay với phù sa
Gieo trồng hẹn những mùa hoa cho đời

 Chỉ là hoa cỏ nhỏ nhoi
Mà bao xa rộng đất trời An Giang
 Bước chân du khách khẽ khàng
Đi trong hương cỏ dịu dàng thời xa.

Chia sẻ bài viết