Việc Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với Trưởng ban trọng tài VFF Dương Vũ Lâm và Phó trưởng ban trọng tài VFF Đoàn Phú Tấn được dư luận rất đồng tình. Dù còn chờ điều tra để kết luận trách nhiệm liên đới của 2 nhân vật này trong vụ tổ trọng tài Hà Nội có nhận tiền của CLB Thanh Hóa hay không, nhưng đây là một quyết định kịp thời và hợp lý của VFF.
 |
|
HLV Trần Tiến Đại thể hiện sự bức xúc với ông Đoàn Phú Tấn (trái) trận XMXT SG gặp Hải Phòng. ẢNH: TTVH |
Hôm 8-6, ông Dương Vũ Lâm và ông Đoàn Phú Tấn đã tường trình lại toàn bộ sự việc liên quan đến nghi án nhận tiền bồi dưỡng của tổ trọng tài gồm Đinh Hải Dương, Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà và Kiều Việt Hùng. Tuy nhiên, báo cáo của 2 nhân vật chủ chốt trong Ban trọng tài này cũng như 4 bản tường trình của tổ trọng tài nêu trên đều không thoả mãn yêu cầu của lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng như VFF bởi sự sơ sài, chung chung... Các trọng tài chỉ tường thuật lại vài dòng là đã được Ban trọng tài phân công, điều động nhiệm vụ ở trận Thanh Hóa gặp Hoàng Anh Gia Lai và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ (!?). Theo những gì các trọng tài đã viết thì họ chỉ nghe thông tin liên quan đến cá nhân mình trên các phương tiện thông tin đại chúng chứ không biết gì về vụ nhận hối lộ khi điều khiển trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL tại vòng 3 V-League 2013.
Tuy vậy, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã thẳng thắn nhìn nhận: "Ban trọng tài đã giấu nhẹm thông tin, cố tình chỉ xử nội bộ với nhau mà không báo cáo cho lãnh đạo VFF, là điều không thể chấp nhận được. Giới trọng tài hiện nay rất sợ ông Lâm và ông Tấn. Chúng tôi chỉnh đốn lại Ban trọng tài cũng là để giúp các trọng tài có môi trường làm việc lành mạnh, không lệ thuộc vào dây nọ, phe kia".
Tuyên bố của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ làm người ta nhớ lại câu nói của HLV Trần Tiến Đại của CLB Xi măng Xuân Thành Sài Gòn rằng: "Bóng đá Việt Nam sẽ không thể phát triển được nếu còn tồn tại những trọng tài và giám sát như thế". HLV Trần Tiến Đại đã bức xúc sau trận đấu bù giữa đội bóng Sài Gòn với Hải Phòng mà ông mô tả là đánh nhau chứ không phải đá bóng dưới sự điều khiển của trọng tài Nguyễn Đức Vũ và giám sát Đoàn Phú Tấn.
Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng về mọi mặt dẫn đến sự tan rã của nhiều đội bóng, cầu thủ thất nghiệp tràn lan, người hâm mộ đang kỳ vọng về một sự trở lại của bóng đá đẹp, trong sạch, tạo nên sức bật mới cho bóng đá Việt Nam. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng nỗ lực vượt qua khó khăn và rất chú trọng tới lực lượng cầm còi với những khoản ưu đãi hậu hĩnh, tổ chức tập huấn sâu sát nhằm hạn chế tiêu cực. Tuy nhiên, dường như Ban Trọng tài, mà cụ thể là hai ông Trưởng và Phó ban, vẫn "quen đường cũ", cứ điều hành, phân công với những tính toán lợi ích riêng.
Thế nên, trong khi giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V-League) 2013 diễn ra với nhiều tín hiệu tích cực như khán giả đến sân đông hơn, chất lượng trận đấu cao hơn, cầu thủ chơi cống hiến hơn
thì trọng tài vẫn là "điểm nóng" trên sân cỏ.
Muộn còn hơn không, quyết định của VFF đình chỉ hai nhân vật cao nhất của Ban trọng tài cũng ít nhiều mang đến hy vọng bóng đá đẹp, công bằng sẽ trở lại trên sân cỏ Việt Nam.
NGUYỄN MINH