05/03/2009 - 09:12

Thủ môn Hugo Floris
Phát hiện mới của bóng đá Pháp

“Không chiến” là sở trường của thủ môn Floris.
Ảnh: daylife.com

Với những pha cản phá tuyệt vời trong trận lượt đi vòng đấu loại trực tiếp Cúp C1 châu Âu giúp Olympique Lyon hòa “ông lớn” Barcelona trên sân nhà, Hugo Floris được xem là “con át chủ bài” của đội bóng Pháp trước trận lượt về quyết định tại Tây Ban Nha vào ngày 13-3 tới.

45 phút đầu tiên của trận đấu, Olympique Lyon đã phải chịu sức ép kinh khủng đến từ hàng tấn công toàn siêu sao của Barcelona. Thế nhưng, thủ môn 22 tuổi Hugo Floris tả xung hữu đột, hóa giải những pha không chiến, vô hiệu những cú sút của các siêu sao của Barcelona như Thierry Henry, Lionel Messi, Samuel Eto’o... Nhờ đó, các cầu thủ tuyến trên của Olympique Lyon yên tâm thi đấu. Với kết quả hòa 1-1 cùng phong độ xuất sắc của thủ thành Hugo Floris, Olympique Lyon còn hy vọng ở trận lượt về trên sân Nou Camp để nhắm lần thứ 4 có mặt ở tứ kết Cúp C1 châu Âu.

Mùa hè 2008, CLB Olympique Lyon đã trả 8,5 triệu euro cho CLB Nice với mong muốn có được Hugo Floris để khỏa lấp khoảng trống của thủ môn xuất sắc Grégory Coupet - người được xem là lá chắn “thép” trước khung thành của Olympique Lyon suốt gần 12 năm qua đã chuyển sang thi đấu ở Tây Ban Nha. Hugo Floris gây ấn tượng mạnh trước khung thành ngay từ những trận anh ra mắt, với lối bắt bóng bổng tốt, thi đấu tỉnh táo, vững vàng trong những trận đấu căng thẳng, nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện và người hâm mộ. Hugo Floris vừa đạt danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” Giải VĐQG Pháp trong một cuộc bầu chọn do Nhật báo thể thao L’Équipe tổ chức với sự tham gia của các HLV và cầu thủ chuyên nghiệp ở Pháp. Ở đội tuyển Pháp, thủ môn chính thức là Steve Mandanda, nhưng với sự tiến bộ nhanh chóng, Hugo Floris đang nắm cơ hội để tranh chấp vị trí thủ thành số một.

Hugo Floris được HLV Dominique Barateli của CLB Nice phát hiện khi mới 12 tuổi, chơi bóng ở CLB phường Cimiez (Nice). Hugo Floris nhanh chóng trở thành thủ môn chính thức ở các đội trẻ của CLB Nice. Mùa giải 2006-2007, mới 20 tuổi, nhưng anh đã tỏa sáng ở Giải VĐQG Pháp. Lọt vào tầm nhắm của các CLB Olympique Lyon, AC Milan và Tottenham, nhưng Hugo Floris đã chọn Olympique Lyon - vì theo anh, đây là CLB nhiều tham vọng, có thể mang đến cho anh cơ hội được thi đấu đỉnh cao, để thực hiện mục tiêu lớn nhất của Floris là được cùng đội tuyển Pháp dự vòng chung kết World Cup 2010.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết