16/06/2026 - 07:02

Thổ Châu vươn mình 

Đặc khu Thổ Châu, “phên dậu” tiền tiêu giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên thành một đặc khu biển đảo xanh, hiện đại và bền vững. Ở nơi đầu sóng ấy, nhịp sống mới đang hiện hữu trong từng mái nhà, từng con tàu vươn khơi trong tình quân dân bền chặt...

Tàu cá tấp nập chuẩn bị cho những chuyến ra khơi.

Chuyển mình

Đặc khu Thổ Châu là quần đảo tiền tiêu nằm ở cực Tây Nam Tổ quốc, thuộc tỉnh An Giang, cách Phú Quốc khoảng 100km, có diện tích gần 14km² với 8 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Thổ Châu là trung tâm hành chính, kinh tế và quốc phòng. Hiện đặc khu có 508 hộ dân với 1.832 nhân khẩu. Hiện nay, trên đặc khu có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học THCS; 1 trạm y tế và 1 trạm quân dân y kết hợp cùng những tuyến đường bê tông dài uốn quanh triền núi, nối liền khu dân cư, đơn vị quân đội và những công trình đang được triển khai, mở ra diện mạo mới cho vùng đảo xa.

Ông Đỗ Văn Dừng, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND đặc khu Thổ Châu, chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng Thổ Châu trở thành đặc khu biển đảo xanh - mạnh - bền vững; vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững quốc phòng - an ninh, để nơi đây thực sự là điểm tựa chiến lược nơi cực Tây Nam Tổ quốc”.

Toàn đặc khu hiện có 72 tàu cá, phần lớn là tàu khai thác gần bờ với các nghề truyền thống như câu mực, câu rạn, câu lưới. Ngoài đánh bắt, nghề nuôi cá lồng bè cũng đang trở thành hướng sinh kế quan trọng. Trên mặt nước xanh biếc quanh đảo, 24 lồng bè nổi lên như những “ngôi nhà giữa biển”, nơi người dân vừa sinh sống, vừa chăm sóc những đàn cá bóp, cá mú, những loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Ông Huỳnh Hữu Hiệp, ở Thổ Châu tâm sự: “Ngày trước ra đây cực lắm, thiếu điện, thiếu nước, đi lại khó khăn. Giờ Nhà nước đầu tư đường sá, cảng cá, điện mặt trời, chúng tôi mừng và luôn tin tương lai sẽ khá hơn”.

Niềm tin ấy được bồi đắp từ những công trình đang và sẽ hình thành: dự án hồ chứa nước ngọt, nâng cấp cảng cá lưỡng dụng, tăng chuyến tàu cao tốc kết nối đất liền và đặc biệt là chủ trương xây dựng sân bay Thổ Châu trong tương lai, bước đột phá giúp phá thế “xa xôi”, vốn là rào cản lớn nhất của đảo.

Thế trận lòng dân

Ở Thổ Châu hình ảnh bộ đội, cảnh sát biển, biên phòng giúp dân sửa nhà, chở nước, hỗ trợ ngư dân cứu nạn vẫn luôn quen thuộc. Trên đảo có Trung đoàn 152, Đồn Biên phòng Thổ Châu, Trạm Cảnh sát biển số 4, Trạm Ra đa 610… cùng ngày đêm canh giữ chủ quyền.

Trung tá Phan Văn Minh, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển số 4, chia sẻ: “Chúng tôi xác định nhiệm vụ không chỉ là bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh vùng biển mà còn đồng hành cùng nhân dân. Mỗi chuyến tuần tra, mỗi lần hỗ trợ ngư dân trên biển đều là cách để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi đầu sóng”.

Những đêm biển động, tàu cá gặp nạn được kéo về an toàn; những lúc thiếu thuốc, đau ốm, quân y và lực lượng vũ trang là chỗ dựa đầu tiên của người dân trên đảo. Ông Lý Phước Lành xúc động nói: “Ở đảo xa, có bộ đội, cảnh sát biển bên cạnh, bà con yên tâm lắm. Tình quân dân ở đây như ruột thịt vậy. Lực lượng vũ trang luôn tích cực hỗ trợ để chúng tôi thuận lợi trong sinh hoạt, phát triển kinh tế”. 

Khi chiều buông xuống trên đảo, ánh đèn từ Trạm hải đăng Thổ Châu ở độ cao 124m quét dài ra biển lớn như ngọn đuốc soi đường cho tàu thuyền. Thổ Châu hôm nay không còn là “hòn đảo xa” trong cảm nhận của nhiều người. Nơi ấy đang sáng lên, mạnh lên và vươn lên, đang được vun bồi sức sống mãnh liệt, luôn khẳng định là “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Bài, ảnh: SONG LÊ 

Chia sẻ bài viết