 |
|
“Con át chủ bài” Da Silva (trái) của H.CT đang rất sung sức. Ảnh: DƯƠNG THU |
Đội bóng Hancofood Cần Thơ (H.CT) vừa thắng Quân khu 5 (QK5) với tỷ số 4-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Trương Hữu Nhã dù vẫn ở vị trí thứ 4, nhưng đã rút ngắn cách biệt với đội thứ 2 T&T Hà Nội xuống 4 điểm và chỉ kém 2 điểm so với đội thứ 3 là Quân khu 4 - tạo ra “bàn đạp” để tiếp tục bám đuổi cuộc đua giành vé thăng hạng chuyên nghiệp. Nếu tiếp tục thắng QK4 vào cuối tuần này trong cuộc đối đầu trực tiếp, H.CT sẽ tạo được lợi thế không nhỏ.
Trận thắng QK 5 là trận đấu ấn tượng nhất của đội bóng đất Tây Đô kể từ đầu giải, không chỉ là tỷ số quá đậm mà chính vì H.CT đã trình diễn một lối chơi tốt nhất từ trước đến nay. Vẫn sơ đồ chiến thuật 5-3-2 quen thuộc, nhưng để tăng cường tấn công, HLV Trương Hữu Nhã bố trí tiền đạo Hoàng Hải Dương đá lùi ở hàng tiền vệ, phối hợp khá hiệu quả với cặp tiền đạo Paulo Henrique - Da Silva tạo thành “3 mũi giáp công”. Sự phối hợp giữa hai cầu thủ Brazil Silva - Paulo ngày càng ăn ý, những pha bật tường một chạm của họ rất linh hoạt khiến đối phương khó đoán trước.
Sức tấn công của H.CT còn bổ sung thêm hai mũi nhọn từ tuyến sau là tiền vệ Trương Quang Tân và hậu vệ Dương Chí Hùng. Trương Quang Tân tuy mới chuyển về từ CLB SHB Đà Nẵng đầu lượt về, nhưng nhanh chóng hòa nhập vào lối chơi của đội, rất xông xáo ở vị trí tiền vệ cánh trái, thường táo bạo đột phá vào khu vực cấm địa của đối phương để dứt điểm. Còn Dương Chí Hùng có những pha tăng tốc nhanh hoặc sút xa nguy hiểm bên cánh phải. Trận gặp QK5, Chí Hùng đã có hai pha dứt điểm suýt thành bàn. Khi chủ động lùi về phòng ngự thì những pha lên bóng phản công của H.CT cũng rất nguy hiểm cho đối phương với khả năng đánh đầu tốt của tiền vệ Oscar. Lối chơi và phong độ của H.CT sau 1 tháng nghỉ vừa qua đã chuyển biến tích cực.
Nhưng cũng không thể quá vui mừng qua một trận thắng “hoành tráng”. Trận đấu với QK5 vẫn bộc lộ “gót chân Achille” của H.CT: hàng phòng ngự H.CT thường lúng túng trước những pha tấn công bóng bổng không thật sự nguy hiểm; thủ môn Phan Trường Chinh không ít lần lỡ trớn, phối hợp chưa tốt với các hậu vệ, làm người hâm mộ thót tim. Trung vệ Danh Nguyễn Thái Phong có lúc chặn bóng thiếu chính xác trong những tình huống cản phá. Còn trung vệ Nguyễn Hùng Vũ thì chưa thay thế tròn vai hậu vệ Huỳnh Hữu Nghĩa chấn thương. Điều đáng lo thứ hai là tâm lý của H.CT: dù đã dẫn trước QK5 đến 2 - 0, nhưng dường như một số cầu thủ còn “cóng chân”, không giữ được bình tĩnh trước những tiểu xảo của đối phương. Hãy nhớ lại ở giai đoạn một, H.CT từng phải trả giá vì những “cái đầu nóng”, dẫn tới thẻ phạt, treo giò không đáng.
Người hâm mộ và giới chuyên môn hy vọng rằng tới đây, khi đối đầu với những đội bóng mạnh như: QK4, T&T Hà Nội, Xi măng Vinakansai Ninh Bình..., H.CT sẽ khắc phục những điểm yếu để vượt lên.
TUẤN NGHĨA