30/06/2010 - 09:37

Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha: 1-0
David Villa lập công đầu

Trên sân Green Point rạng sáng 30-6, đội tuyển Tây Ban Nha tràn lên tấn công Bồ Đào Nha từ đầu. Ngay phút thứ 2, tiền đạo Fernando Torres tung cú sút xa khiến thủ môn Eduardo phải tung người hết cỡ đẩy bóng cứu thua cho Bồ Đào Nha. Kế đó, tiền đạo David Villa hai lần dứt điểm từ xa khá nguy hiểm, nhưng không thắng được thủ môn Eduardo. Đó là tất cả những gì đáng chú ý Tây Ban Nha làm được trong hiệp một. Bởi dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng đội bóng xứ sở đấu bò chưa tiếp cận được vùng cấm địa của đối phương.

Bồ Đào Nha vẫn triển khai thế trận phòng thủ chặt chẽ quen thuộc và chớp cơ hội phản công. Phút 20, Tiago dứt điểm rất căng, khiến thủ môn Casillas chật vật đẩy bóng. Tuy nhiên, các pha phản công của Bồ Đào Nha quá ít ỏi khi tiền đạo Ronaldo đơn độc trên tuyến đầu.

Tiền đạo David Villa - đầu tàu đưa Tây Ban Nha vào tứ kết Ảnh: AP 

Thế trận trong hiệp hai không khác hiệp một: Tây Ban Nha vẫn miệt mài tấn công trước hàng thủ kín kẽ của Bồ Đào Nha. Hầu như, các mũi nhọn của Tây Ban Nha đã bị bế tắc, chỉ tung ra vài cú sút xa. Phút 52, Bồ Đào Nha bất ngờ tổ chức tấn công bên cánh trái khiến trung vệ Carles Puyol suýt “đốt” lưới nhà…

Với quyết tâm gây đột biến, Ban Huấn luyện Bồ Đào Nha đưa tiền đạo Almeida ra sân và thay vào là tiền đạo Danny. Bên phía Tây Ban Nha, tiền đạo Llorente cũng vào thay Torres. Tây Ban Nha ngay lập tức tung ra hai pha dứt điểm rất hiểm của Llorente và David Villa. Đến phút 62, sau tình huống tấn công trung lộ đẹp mắt, tiền đạo David Villa đã “hạ gục” thủ thành Eduardo sau hai cú sút liên tiếp, đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước 1-0. Thừa thắng xông lên, phút 70, hậu vệ Ramos của Tây Ban Nha sút xa khiến thủ thành Eduardo chới với đẩy bóng.

 

Bồ Đào Nha tung Ledson và Mendes vào sân với hy vọng cải thiện khả năng tấn công, tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các học trò của HLV Queiroz không tìm được cch gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Tình thế càng vô vọng với Bồ Đào Nha khi Costa bị phạt thẻ đỏ trực tiếp do lỗi đánh nguội. Trong khi đó, hai tay săn bàn David Villa và Llorente vẫn không thôi “tra tấn” hàng thủ Bồ Đào Nha bằng những pha đột phá, dứt điểm tinh tế.

Bảo toàn tỷ số 1-0 là đủ để Tây Ban Nha giành quyền vào tứ kết. Đối thủ của họ sẽ là đội bóng Nam Mỹ Paraguay. Với 4 bàn thắng từ đầu giải, “người hùng” David Villa vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng với Higuain (Argentina).

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết