 |
|
Võ sư Trương Vĩnh (phải) hướng dẫn cho võ sinh tập luyện. Ảnh: LAM TUYỀN |
Đã 66 tuổi nhưng ông vẫn ngày ngày thị phạm cho các môn sinh tại sàn tập Judo Bình Thủy và Cái Răng với mong mỏi tìm ra những tài năng trẻ để vun bồi ngõ hầu Judo Cần Thơ lại có những năm tháng vàng son. Ông là võ sư Trương Vĩnh, người được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch” năm 2012.
Võ sư Trương Vĩnh làm quen với Judo từ năm 12 tuổi, là học trò của cố võ sư Nguyễn Văn Chơi - phụ trách Cần Thơ Judo CLB tại Ty Thanh Niên Phong Dinh vào cuối thập niên 1950. Thời đó, ngoài giờ học, ông chỉ “bầu bạn” với Judo, dành hết thời gian ngoài trường học để sinh hoạt tại các võ đường. Ông đạt bằng Giáo sư Judo lúc 23 tuổi.
Sau khi tốt nghiệp đại học Văn khoa Sài Gòn, võ sư Trương Vĩnh vừa đi dạy học ở Tiền Giang vừa mở một võ đường ở Chợ cũ Mỹ Tho. Sau ngày giải phóng, ông tiếp tục về tham gia huấn luyện tại CLB Judo Cần Thơ 2 tại nhà của cố giáo sư Nguyễn Văn Chơi. Năm 1991, chuyển công tác về nông trường Sông Hậu, ông tiếp tục mở một CLB Judo tại nông trường. Chỉ 3 năm sau đó, tiếng tăm của ông bắt đầu được biết đến tại Giải vô địch Judo toàn quốc, khi cùng với HLV Nguyễn Hồng Phúc phụ trách Đội Judo Bộ Nông nghiệp đạt được 1 HCB và 2 HCĐ cho đoàn thể thao tỉnh nhà. Năm 1999 ông được điều động về làm việc tại Sở Thể dục Thể thao Cần Thơ (cũ) với vai trò trưởng bộ môn võ thuật. Vừa huấn luyện cho đội tuyển Judo trẻ Cần Thơ, võ sư Trương Vĩnh vừa phụ trách CLB Judo Trung tâm. Thời điểm hưng thịnh, CLB Trung tâm thu hút tới hơn 100 võ sinh, là “nguồn cung” chất lượng cao cho đội tuyển thể thao thành tích cao của TP Cần Thơ. Và đến tận bây giờ, khi nhắc về võ sư Trương Vĩnh, không thể quên những học trò của ông đã làm rạng danh Judo Cần Thơ như Duy Khánh đoạt HCĐ Giải trẻ châu Á (2001), Phước Hưng đoạt HCĐ toàn quốc (2000), kiện tướng Nguyễn Thị Thu Thủy HCB Vô địch quốc gia (2005), Nguyễn Minh Tâm HCB giải cúp CLB (2008)
Họ sẽ góp phần tạo nên một giai đoạn “vàng” của Judo Cần Thơ, kéo dài từ năm 1993 đến năm 2003, khi Judo Cần Thơ luôn nằm trong tốp 3 đến tốp 5 toàn quốc.
Hiện nay võ sư Trương Vĩnh vẫn đảm trách nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội Judo TP Cần Thơ, kiêm phụ trách Hội võ thuật quận Bình Thủy dù Judo Cần Thơ đang trong giai đoạn khủng hoảng và tuổi tác của ông cũng đã cao. Với tâm huyết của mình, võ sư Trương Vĩnh cùng Tổng thư ký Hội Judo (HLV Nguyễn Hồng Phúc) về các trường tiểu học, THCS, THPT ở các quận, huyện để tổ chức thành lập các CLB Judo. Ban đầu, ông mở được nhiều CLB Judo ở nhiều nơi như: CLB Judo ở Trường Dân tộc Nội trú Ô Môn, CLB Judo Trường THCS Thới Thạnh (Thới Lai), CLB Judo ở quận Cái Răng, CLB Judo quận Bình Thủy... Tuy nhiên, theo thời gian nhiều CLB rơi rụng. Đến giờ chỉ còn 2 CLB Judo ở Cái Răng và Bình Thủy, nhưng điều kiện tập luyện cũng còn nhiều hạn chế. Ví như tại CLB Bình Thủy, sàn tập của các võ sinh là một phòng học tại Trường Tiểu học Bình Thủy có diện tích chưa tới 30 mét vuông, không có thảm tập, phải mượn tạm của Trung tâm TDTT thành phố
Trong câu chuyện của ông, còn có nỗi xót xa khi hiện nay đội tuyển Judo thành phố chỉ có 3 VĐV, đội trẻ được 5 VĐV, lực lượng năng khiếu chưa đến 20 VĐV.
Nhưng võ sư Trương Vĩnh không nản chí, ông tin rằng vẫn có những tài năng Judo đang chờ được phát hiện và vun bồi. Những thành tích bước đầu của các học trò đạt được trong thời gian gần đây càng khích lệ thêm tinh thần ông: tại Đại hội TDTT thành phố Cần Thơ năm 2010, CLB Judo Bình Thủy đã giành được 4 HCV nội dung đối kháng, còn CLB Judo Cái Răng mấy năm qua vẫn ổn định số lượng học viên
Tại sàn tập Judo Trường Tiểu học Bình Thủy, võ sư Trương Vĩnh vẫn thường xuyên thị phạm các võ sinh. Đôi khi chính ông vào sàn tập, trực tiếp hướng dẫn võ sinh những chiêu thức, đòn thế gọn gàng, đẹp mắt như thời còn trẻ trung...
XUÂN NGUYÊN