17/12/2014 - 09:36

Lượt đi chung kết AFF Suzuki Cup 2014

Sức trẻ đối đầu kinh nghiệm

19g tối nay 17-12, trên sân Rajamangala của Thái Lan sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2014 giữa đội chủ nhà với Malaysia. Ở vòng đấu bảng, Thái Lan từng ngược dòng thắng Malaysia 3-2, liệu cuộc tái đấu này "những con hổ Malaya" có đòi được nợ trước "những chú Voi chiến" đang hừng hực khí thế?

Dưới tài cầm quân của huyền thoại "Zico Thái" Kiatisuk Senamuang, Thái Lan là đội tuyển bất bại kể từ đầu giải đến giờ. Họ thắng cả 3 trận vòng bảng trước Singapore, Malaysia và Myanmar, trước khi khuất phục Philippines 3-0 ở 2 lượt đi và về trận bán kết. HLV Kiatisuk đã xây dựng đội tuyển dựa trên sức mạnh của các tài năng trẻ. Những cầu thủ như "Messi Thái" Chanathip Songkrasin, tiền vệ công Charyl Chappuis và tiền đạo Adisak Kraisorn góp phần tạo nên một đội tuyển Thái Lan với lối chơi mạnh mẽ, cuồn cuộn, đầy sáng tạo. "Những chú voi chiến" đang làm hài lòng người hâm mộ Thái Lan không chỉ bởi lối chơi bóng hiện đại, mà còn vì tinh thần quyết chiến trong từng trận đấu. Vắng chân sút chủ lực Kraisorn ở bán kết, Thái Lan không hề gì vì Chanathip và các đồng đội vẫn đủ sức hạ Philippines. Điều đó cho thấy sức mạnh Thái Lan có chiều "sâu" với tập thể rất đồng đều.

Tiền đạo Kraison (giữa) khuấy đảo hàng thủ Malaysia ở trận đấu vòng bảng. Ảnh: The Star

Trận này, HLV Kiatisuk tỏ ra thận trọng khi cho rằng Malaysia có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, có thể trở thành đội bóng hoàn toàn khác ở trận chung kết so với trận đấu vòng bảng. Tuy nhiên, "Zico" Thái khẳng định, Thái Lan đã sẵn sàng giành chiến thắng trên sân nhà để làm lợi thế trước trận lượt về ở Bukit Jalil. Tiền đạo Kraisorn sẽ ra sân trở lại, Thanathip được trở lại vai trò hộ công và hàng tiền vệ Thái Lan sẽ cực kỳ nguy hiểm, có thể xuyên thủng hàng thủ Malaysia bất kỳ lúc nào.

Trong khi đó, tuyển Malaysia chủ yếu dựa vào các cựu binh từng giúp họ đăng quang năm 2010 như Shukor Adan, Amri Yahyah, Afif Amiruddin, Safiq Rahim, Safee Sali... Các học trò của HLV Dollah Salleh vất vả hòa Myanmar ở trận mở màn bảng B, thua Thái Lan trận thứ hai và "lách qua cửa hẹp" bằng trận thắng Singapore 3-2. Phong độ phập phù, nhưng "những con hổ Malaya" cũng đè bẹp Việt Nam 4-2 ở bán kết lượt về, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết. Trước trận đấu với Thái Lan, HLV Dollah Salleh nói: "Tôi biết Thái Lan là đội bóng chơi thiên về tấn công với các cầu thủ nhanh nhẹn và rất giỏi. Rất khó khăn, nhưng chúng tôi không phải là những người dễ bị khuất phục". HLV Salleh cho biết sẽ điều chỉnh một vài vị trí để tăng thêm sức mạnh tấn công. Sau khi vượt qua Việt Nam ở bán kết, các cầu thủ Malaysia đang rất hưng phấn và lấy lại sự tự tin, đặc biệt với tiền đạo kỳ cựu Indra Putra – cầu thủ có những pha xử lý đầy kinh nghiệm. Có thể ông Salleh tiếp tục tung chân sút này ra sân từ đầu để mang lại may mắn.

Dollah Salleh và Kiatisuk Senamuang từng đối đầu trên sân ở chung kết Tiger Cup 1996 và "Zico" đã ghi 1 bàn thắng quyết định mang về chiếc cúp cho Thái Lan. 18 năm sau, cả hai lại đối đầu trên băng ghế chỉ đạo và mọi dự đoán đều nghiên về Thái Lan. Theo trang goal.com phiên bản Malaysia, Thái Lan sẽ thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Lịch sử 5 lần chạm trán gần đây giữa hai đội, Thái Lan cũng trội hơn với 3 trận thắng, 2 trận hòa.

Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV 6.

PHÚ TÂN

Chia sẻ bài viết