12/12/2015 - 15:31

Sợ người Thái?

Giải Mekong Cup năm nay được tổ chức theo thể thức mới mà như đánh giá của nhiều người là thiếu tính hấp dẫn. Ở trận đấu bán kết diễn ra trên sân Hàng Đẫy mới đây, đại diện của Việt Nam - Becamex Bình Dương đã thất thủ với tỷ số 2-3 trước đội bóng đến từ Campuchia là Boeung Ket Angkor.

 Công Vinh (phải) tranh bóng với cầu thủ của Boeung Ket Angkor trong trận bán kết Mekong Cup. Ảnh: dantri

Sau trận đấu này người hâm mộ cho rằng nền bóng đá Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng. Việc CLB hàng đầu của Việt Nam với những tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia để thua một đội bóng đến từ Campuchia là khó tin, khó chấp nhận. Đó là sự "bẽ mặt" của một nền bóng đá từng tự phong số một Đông Nam Á.

Nhưng cũng có người cho rằng Becamex Bình Dương đã buông trận đấu này, vì không hài lòng với lịch thi đấu khi họ đang là nhà đương kim vô địch của giải lại phải đá bán kết thay vì được đặc cách vào trận chung kết như một đại diện của Thái Lan. Tổng Giám đốc CLB Lê Hồng Cường mới đây xác nhận việc không hài lòng với Ban tổ chức, nhưng Becamex Bình Dương không buông trận đấu.

Một số ít người lại suy luận rằng có thể CLB của Việt Nam đang sợ gặp đại diện của bóng đá Thái Lan, nên thà thua trước đại diện của Camphuchia còn hơn phải hành quân đến đất Thái được dự đoán là "lành ít dữ nhiều". Nếu thua ở trận chung kết, chắc chắn Becamex Bình Dương sẽ bị dư luận chỉ trích thậm tệ hơn nhiều, chứ không phải chỉ là "tai nạn" như khi thua Boeung Ket Angkor.

Cho dù thế nào thì việc đội đương kim vô địch V.League thua một đại diện đến từ nền bóng đá kém hơn cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp. Mekong Cup chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng khi xác định tham gia thì CLB là đại diện của bóng đá quốc gia, phải chơi hết mình. Còn vì miễn cưỡng tham gia rồi tạo ra những vở kịch trên sân cỏ thì xin đừng!.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết