22/06/2016 - 09:30

Bảng F:

Quyết liệt lách cửa hẹp

Cục diện bảng F đầy kịch tính khi sau 2 lượt trận, Hungary (4 điểm) đang tạm xếp ngôi đầu bảng; Iceland (2 điểm, hiệu số 2-2) xếp thứ hai; Bồ Đào Nha (2 điểm, hiệu số 1-1) xếp thứ ba; và Áo (1 điểm) xếp cuối bảng. Tuy nhiên, ai đi tiếp, ai xách va-li về nước, thứ tự trên bảng xếp hạng như thế nào… chỉ có thể ngã ngũ sau 2 trận đấu cùng diễn ra vào 11 giờ tối nay giữa Iceland- Áo và Hungary- Bồ Đào Nha.

Áo có thể lách qua cửa hẹp?

Về lý thuyết, cả 4 đội ở bảng F đều có cơ hội đoạt chiếc vé vào vòng 16 đội. Trong 4 đội, Áo bất lợi nhất khi chỉ mới có được 1 điểm. Tuy nhiên, nếu thắng Iceland với tỉ số cách biệt lớn, Áo sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận Bồ Đào Nha và Hungary. Do đó, cặp đấu Áo- Iceland dự đoán sẽ diễn ra quyết liệt ngay từ đầu.

Iceland đã cầm hòa đội bóng được đánh giá cao nhất ở bảng F là Bồ Đào Nha ở lượt trận ra quân 1-1. Trận gặp Hungary, Iceland có bàn thắng trên chấm 11m, vượt lên dẫn trước trong hiệp 1, nhưng họ đã để cho đối thủ gỡ hòa vào cuối trận một cách đáng tiếc. Trong cuộc chạm trán vào tối nay, chắc chắn Iceland sẽ nhập cuộc với quyết tâm đánh bại Áo để rộng cửa vào vòng sau... Áo đã bất ngờ để thua đối thủ được đánh giá thấp hơn là Hungary trong lượt đầu tiên, nhưng cũng đã xuất sắc cầm hòa Bồ Đào Nha không bàn thắng. Còn quyền tự quyết trong tay, tối nay Áo sẽ nỗ lực thi đấu đến cùng, bởi chỉ chiến thắng Áo mới có cơ hội đi tiếp. Trước đối thủ không hề "dễ chơi" như Iceland, liệu Áo có lách qua được cửa hẹp? Dự đoán hai đội hòa 1-1.

Khó cho Ronaldo!

Mặc dù được đánh giá rất cao, nhưng Ronaldo và các đồng đội của anh liên tiếp gây thất vọng tại vòng chung kết EURO 2016 với những màn trình diễn kém hiệu quả trong hai trận hòa đáng quên với Iceland (1-1) và Áo (0-0).

Có trong tay 4 điểm, bước vào trận đấu này, mục tiêu của Hungary là không thua Bồ Đào Nha để đoạt vé đi tiếp. Ngược lại, nếu tiếp tục chia điểm, hoặc thua Hungary, Ronaldo và đồng đội sẽ sớm tạm biệt EURO. Huấn luyện viên F. Satos cần giải quyết được bài toán tâm lý cho các học trò để đôi chân của Ronaldo và đồng đội thanh thoát, thi đấu mạch lạc hơn. Trận đấu gặp Hungary là cơ hội cuối cùng để Ronaldo và đồng đội sửa sai ở 2 lượt trận trước.

Muốn lấy 3 điểm, Bồ Đào Nha buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Tất nhiên, Ronaldo vẫn là mũi nhọn, niềm tin giúp Bồ Đào Nha chiến thắng. Nhưng nếu mải mê săn bàn, lơi lỏng phòng ngự, họ có thể mắc bẫy của các cầu thủ Hungary. Huấn luyện viên B. Storck rất "biết người, biết ta" nên dù sở hữu đội hình không có ngôi sao, bị đánh giá "yếu thế" nhưng ông vẫn giúp Hungary thắng 2-0 trước Áo. Mặt khác, các hậu vệ Hungary hiểu rất rõ lợi hại của cầu thủ mang áo số 7 trong đội hình đối phương nên sẽ có đấu pháp hợp lý. Nếu Ronaldo tiếp tục bị "khóa nòng", Bồ Đào Nha hết đường vào vòng 2. Nhưng, với đẳng cấp của cầu thủ hàng đầu thế giới, dù đang gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều sức ép tâm lý, Ronaldo biết phải làm gì. Chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc, siêu sao này sẽ giúp Bồ Đào Nha đạt được mục tiêu: chiến thắng. Dự đoán Bồ Đào Nha thắng 1-0.

BẢO PHÚC - QUANG KHUÊ

Chia sẻ bài viết