Đội tuyển nữ Việt Nam vừa đoạt chiếc vé duy nhất của bảng C vào vòng chung kết Asian Cup 2014 cùng lúc Việt Nam giành quyền đăng cai giải đấu này. Cơ hội "ngàn năm có một" vào vòng chung kết World Cup 2015 ngày càng gần hơn.
 |
|
Tuyển nữ Việt Nam đang đến gần hơn với sân chơi thế giới. |
Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua vòng bảng tại Bahrain như một hành trình trải đầy hoa hồng ở trận đầu thắng chủ nhà 8-0, trận hai thắng Kyrgyzstan 12-0 và vừa vượt qua Hong Kong 4-0. Đây là một kết quả không bất ngờ. Có bất ngờ thì chỉ là việc tuyển nữ cọ xát chỉ với mỗi nữ Jordan 4 trận rồi thẳng tiến Bahrain làm nên những trận mưa gôn để khẳng định vị thế của mình.
Như vậy tuyển nữ Việt Nam đã đạt chỉ tiêu đoạt vé vào vòng chung kết Asian Cup 2014 và đấy chính là điều kiện cần để tiếp tục hành trình đến cái đích lớn hơn: vào vòng chung kết World Cup 2015. Theo đó, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ tranh tài với 4 đội đặc cách vào thẳng là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc cùng với các đội đứng đầu bảng vòng loại gồm Thái Lan, Myanmar và một đội nữa của bảng A sẽ được xác định vào tháng 6.
Tại vòng chung kết Asian Cup 2014, 4 chiếc vé đầu tiên khó thoát khỏi tay các đội bóng có trình độ vượt trội và tuyển nữ Việt Nam sẽ phải tranh suất thứ 5 cuối cùng dự cúp thế giới với Thái Lan, Myanmar.
Đã qua một cửa ải và nhờ ưu thế là chủ nhà Asian Cup 2014, tuyển nữ Việt Nam đang tràn trề cơ hội chơi trận play-off để lấy vé vào vòng chung kết cúp thế giới tại Canada. Thế nhưng đây là một nhiệm vụ không dễ dàng và đòi hỏi VFF cần phải quan tâm nhiều hơn nữa với đội tuyển nữ. Chuyến đi tập huấn ở Nhật Bản mới chỉ nằm trong dự tính của VFF...
Sau khi từ Bahrain trở về, các nữ tuyển thủ sẽ chuẩn bị tranh lượt về giải vô địch quốc gia vào ngày 9-6 tại Hà Nam. Giữa tháng 8, thầy trò Trần Vân Phát tập trung trở lại chuẩn bị SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar (từ ngày 24-9 đến 6-10). Giải đấu này giống như một cuộc đại chiến giữa ba đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và chủ nhà Myanmar khi trong suốt hơn 10 năm qua các đội nữ thay nhau lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Học trò Trần Vân Phát là đương kim vô địch và cuộc tái đấu này sẽ rất khó khăn bởi Myanmar đang nuôi mộng lật đổ với ông thầy người Nhật, cùng những chuyến tập huấn nước ngoài bài bản trong khi Thái Lan trẻ hóa với lứa "gà chọi" tập trung dài hạn chỉ để tham dự các giải quốc tế.
Bài, ảnh: SONG HUY