Cuộc thư hùng đỉnh cao đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay, cho dù không có nhiều bàn thắng. “Cỗ xe tăng Đức” với lối chơi hợp lý, đã có sự khởi đầu trận đấu tốt hơn đối thủ, xứng đáng vượt qua “những chú gà trống Gaulois” đi tiếp vào vòng bán kết.
Với thực lực của hai đội được đánh giá là ngang ngửa, trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết World Cup năm nay đã diễn ra quyết liệt. Những phút đầu, tuyển Đức chủ động chơi với đội hình dâng cao, buộc tuyển Pháp phải lùi sâu nhằm đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. Hàng tiền vệ tuyển Đức gồm Khedira, Kroos, Ozil, Muller... giữ bóng tốt ở khu vực giữa sân, có được những đường lên bóng phát động tấn công uy hiếp khung thành tuyển Pháp. Tuy nhiên, Pháp mới là đội có cơ hội thật sự nguy hiểm đầu tiên khi Benzema tung cú sút, bóng đi chệch cột dọc ở phút thứ 7. Đến phút 11, tuyển Pháp tạo ra thêm một tình huống nguy hiểm nữa, Valbuena chuyền bóng căng ngang trong vòng cấm cho Benzema, nhưng hậu vệ tuyển Đức đã cắt được bóng. Ngay sau khi bỏ lỡ tình huống ngon ăn này, tuyển Pháp đã phải trả giá khi tuyển Đức bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số ở phút 12 của trận đấu. Xuất phát từ pha đá phạt của Kroos của tuyển Đức ở bên cánh trái, bóng được câu vào vòng cấm, Hummels đã bật cao đánh đầu làm tung lưới tuyển Pháp.

Hummels bật cao đánh đầu làm tung lưới tuyển Pháp, mở tỉ số của trận đấu. Ảnh: AP.
Bị dẫn bàn, tuyển Pháp đã nỗ lực lên bóng tấn công hơn, nhưng cũng không dễ dàng tiếp cận khung thành tuyển Đức. Trong khi đó, các cầu thủ tuyển Đức vẫn chủ động cầm bóng chắc chắn ở khu vực giữa sân, tổ chức tấn công sắc nét. Phút 24, Klose bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho tuyển Đức hưởng quả 11m. Phút 33, đến lượt Muller ngã trong vòng cấm, trọng tài cũng không thổi phạt đền cho tuyển Đức. Những phút cuối hiệp 1, tuyển Pháp tăng tốc tìm bàn thắng san bằng tỉ số. Benzema đã có 2 tình huống uy hiếp khung thành của thủ môn Neuer nhưng vẫn không thành công. Trong hiệp đấu thứ nhất, tuyển Đức đã chơi tốt hơn, áp đặt lối chơi lên đối thủ, họ cầm bóng lên đến 62% và đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước xứng đáng.
Bước vào hiệp 2, tuyển Pháp không còn đường lùi, đã dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, các cầu thủ Đức cũng chơi tấn công, không nhường thế trận cho tuyển Pháp. Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và cân bằng hơn, 2 đội thi đấu “ăn miếng trả miếng”, nhưng cũng chỉ dừng lại ở các tình huống nguy hiểm. Trong đó, đáng kể nhất là pha đánh đầu nguy hiểm, bóng đi vào góc cao của Varane bên phía tuyển Pháp ở phút 60, song thủ thành Neuer đã cảnh giác bắt được bóng. Phút 69, Muller đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng gia tăng cách biệt cho tuyển Đức. Anh tung cú sút ngoài vòng cấm bên cánh phải, bóng đi chệch cột dọc tuyển Pháp trong gang tấc. Phút 73, đến lượt cầu thủ mới vào sân thay người của tuyển Đức là Schuerrle có cú sút trong vòng cấm, bóng đi đúng vào vị trí thủ thành Lloris. Tuyển Pháp trở nên nôn nóng, dồn toàn lực gia tăng sức ép lên tuyển Đức. Họ đã tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành tuyển Đức, nhưng các cú sút của Benzema và các đồng đội đã không thắng được hàng thủ và thủ thành Neuer.

Benzema (số 10) mặc dù đã chơi nỗ lực nhưng vẫn không thể sút tung lưới tuyển Đức trong trận đấu này. Ảnh: AP.
Phút 82, Schuerrle đã bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên cho tuyển Đức. Schuerrle có bóng trong vòng cấm không ai kèm nhưng lại sút bóng đi đúng vị trí thủ thành Lloris dùng chân cản phá. Đây là tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, nếu ghi thêm bàn thắng này Đức đã có thể sớm kết liễu Pháp trong trận đấu này. Phút 86, lại là Schuerrle tung cú sút trong vòng cấm nhưng vẫn không thắng được thủ thành Lloris. Măc dù Schuerrle đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn trong những phút cuối trận, nhưng một bàn thắng đã là quá đủ cho “cỗ xe tăng Đức” đi tiếp vào vòng bán kết. Trong khi đó, tuyển Pháp cũng thi đấu nỗ lực đến phút cuối cùng. Ở phút 90+4, Benzema đã có cơ hội tung cú sút cận thành nhưng thủ thành Neuer dùng tay cản phá đẩy bóng ra. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.
Tuyển Pháp đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 nhưng không thể có bàn thắng cân bằng tỉ số. Thua trận, họ chỉ còn biết tự trách đã đã nhường thế trận cho người Đức ở những phút đầu của hiệp đấu thứ nhất, để rồi không kịp sửa sai.
HỒNG PHÚC