 |
|
Việt Thắng (8) rất khó khăn tìm chỗ đứng của mình trong đội hình Bình Dương. |
Giải vô địch quốc gia Eximbank 2012 đã trôi qua 5 vòng đấu và các chân sút được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam vẫn tắt ngúm hoặc loay hoay đi tìm chỗ đứng trong đội hình xuất phát. Những cái tên trong đội tuyển quốc gia một thời và cho đến nay vẫn chưa thể thay thế là Công Vinh, Việt Thắng, Quang Hải hay Hoàng Đình Tùng chưa thể hiện được mình đều bị mất suất về các chân sút ngoại.
Ngày Công Vinh “lật kèo” Hà Nội T&T về với CLB bóng đá Hà Nội, anh nói rằng muốn tìm thử thách mới và nâng tầm khả năng săn bàn của mình khi được đặt chỗ cho một suất trên hàng công. Công Vinh từng than thở chính vì mình bị đặt trái khả năng ở Hà Nội T&T (đá tiền vệ biên trái) nên rất khó tìm bàn thắng.
Thế nhưng khi về đội bóng mới, chân sút có danh xưng số một Việt Nam vẫn chưa một lần nổ súng. Công Vinh phủ nhận chuyện có mâu thuẫn với người chơi cặp Timothy và khẳng định vẫn quan hệ tốt với đồng đội nhưng anh vẫn còn quá nhiều khó khăn để hòa nhịp lối chơi chung. Vấn đề của Công Vinh là sự công khai ganh đua (hay ngấm ngầm ganh tị và ganh ghét) trong nội bộ hay sự cứng cáp của những hàng thủ đối phương quá hiểu về chân sút này?
Tương tự như Công Vinh, tiền đạo Việt Thắng về đầu quân cho Becamex Bình Dương với lót tay 9 tỉ đồng bỗng dưng trở thành người thừa khi trong đội hình của ông Đặng Trần Chỉnh có quá nhiều sao ngoại. Philany sắp trở thành biểu tượng ở đất Thủ với những màn trình diễn hấp dẫn và hiệu quả, còn Fortune to khỏe như bò mộng với sức càn lướt mạnh mẽ không có chỗ cho Việt Thắng chen chân. Duyên số của Việt Thắng còn hẩm hiu hơn rất nhiều hồi anh còn ở The Vissai Ninh Bình ghi bàn có thể ít nhưng suất đá chính vẫn thừa. Ở Becamex Bình Dương, một vài lần ít ỏi Thắng được ra sân từ ghế dự bị khi trận đấu đã an bài càng khiến chân sút này nhụt chí, cho dù đến nay tuyển quốc gia khó có chọn lựa cầu thủ đá cắm nào xứng đáng hơn Việt Thắng.
Một chân sút khác từng lọt vào tốp 15 cầu thủ dội bom V-League 2011 là Hoàng Đình Tùng trong màu áo Thanh Hóa vẫn chưa “lận lưng” bàn thắng nào ở Vicem Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng tốn khoảng 9 tỉ đồng cho bản hợp đồng ba năm với Tùng “con” nhưng giờ thì CLB đang có một suất chót bảng và những nỗ lực tìm lại cảm hứng cho chân sút gốc Thanh Hóa.
Một bản hợp đồng 9 tỉ khác hồi năm ngoái dần chìm vào lặng lẽ hơn là Quang Hải cũng nhiều vất vả trong đội hình Navibank Sài Gòn. Năm ngoái, anh chỉ có 5 bàn và sau 4 vòng mùa 2012, Quang Hải mới một lần nổ súng ở trận hòa Hải Phòng 1-1.
SONG HUY