31/07/2011 - 09:21

Nỗi lo trên đường đua xanh

“Kình ngư” Võ Hoài Hận mang về cho Cần Thơ
4 HCV quốc gia.

Đội tuyển bơi lội trẻ TP Cần Thơ vừa giành 4 chiếc huy chương vàng (HCV) tại Giải vô địch bơi lội trẻ toàn quốc 2011. Giải đấu này quy tụ những vận động viên (VĐV) trẻ xuất sắc đến từ hơn 23 tỉnh, thành, ngành trong đó có những đơn vị mạnh hàng đầu như: TP Hồ Chí Minh, Long An, Hà Nội, Đà Nẵng...

Thật ra các “kình ngư” nhí của đất Tây Đô mới được tập luyện trong đội tuyển chưa đầy hai năm. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn đủ thứ trong đó khó khăn nhất là phải thuê hồ bơi Quân khu 9 nên khi tập di chuyển xa, không chủ động thời gian. Hồ bơi này đúng chuẩn, nhưng chỉ được 4 đường bơi có trang bị phao – khiến 46 VĐV Cần Thơ phải chen chúc mỗi đường bơi hơn 10 VĐV khi tập khiến chất lượng chuyên môn không đảm bảo, phải tập chung với khách thuê hồ bơi... Bên cạnh đó, các VĐV bơi lội Cần Thơ chưa có trang phục thi đấu chuyên biệt, hạn chế thi đấu tập huấn...

Trong điều kiện khó khăn là vậy, những chiếc HCV vừa qua rất đáng mừng. Nhưng phía sau cái mừng, nỗi lo ập tới. Đích nhắm quan trọng nhất của bơi lội trẻ TP Cần Thơ là Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc vào giữa năm tới. Ở HKPĐ, mức độ khó khăn và tranh chấp sẽ tăng lên gấp bội. Ngay HKPĐ ở cấp khu vực, bơi lội Cần Thơ sẽ phải cạnh tranh với đối thủ đáng gờm nhất là Long An – là địa phương đã xây dựng lực lượng bơi lội trẻ mạnh, ổn định từ nhiều năm qua. Vòng chung kết HKPĐ toàn quốc thì bơi lội Cần Thơ càng ít cơ hội. Như VĐV Võ Hoài Hận – “kình ngư” mang về cho bơi lội Cần Thơ cả 4 chiếc HCV vừa qua (nội dung dành cho học sinh tiểu học) chuyển sang thi đấu ở nội dung học sinh THCS – sẽ phải thi đấu với những VĐV nhiều tuổi hơn... Những VĐV trẻ từng giúp Cần Thơ giành 3 huy chương bạc, 6 huy chương đồng ở giải trẻ quốc gia vừa qua sức lực và phong độ vẫn còn khoảng cách khá xa so với các đối thủ...

Đất Tây Đô là vùng sông nước, lẽ ra bơi lội phải là thế mạnh, nhưng từ lâu vẫn còn ì ạch trên đường đua xanh. Có một số thành tích bước đầu nhưng còn nhiều chuyện phải làm khi thời gian không còn nhiều. Xin đừng ngủ quên trên những chiếc huy chương vàng!

Bài, ảnh: LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết