"Chỉ một thời gian nữa Quyên sẽ trở về quê, xin đi làm công nhân để có tiền lo cho bản thân mình và gia đình. Có lẽ Quyên sẽ không bao giờ quay trở lại sàn đấu một lần nào nữa. Đối với Quyên, Boxing là một kỷ niệm buồn
" - cựu võ sĩ Đào Thị Quyên rươm rướm nước mắt khi tâm sự về những ngày tháng cuối cùng ở lại đất Tây Đô. Boxing từng được xem là "miền đất hứa" của VĐV ở làng quê nghèo vùng cao Bắc Giang, nhưng Boxing đã không mỉm cười với cô sau những chấn thương dai dẳng
Chúng tôi biết được hoàn cảnh của Đào Thị Quyên trong một lần tình cờ đến quán ăn mà cô đang làm thuê. Hơn 6 tháng nay, mỗi ngày, sau giờ học văn hóa ở Trường Năng khiếu TDTT Cần Thơ, Quyên làm phục vụ ở một quán ăn gần Trung tâm TDTT Cần Thơ. Quyên cho biết tiền lương là 8.500 đồng/ giờ, hằng tháng Quyên kiếm được hơn 1,5 triệu đồng. Số tiền này gói gọn mọi chi tiêu sinh hoạt hàng tháng của Quyên và cũng là lộ phí cho kế hoạch về quê sắp tới. "Quyên đang cố gắng dành dụm tiền để về quê. Quyên đã xa nhà hơn 2 năm rồi, bố mẹ và các em đang rất mong, mỗi ngày Quyên đều nhớ đến người nhà và mong mỏi gặp lại họ biết chừng nào" - Quyên xúc động bộc bạch. Khi được hỏi thăm về giai đoạn là VĐV Boxing, Quyên khá rụt rè. Dường như đối với Quyên, từ khi bắt đầu đeo găng cho đến ngày bị sa thải, tất cả chỉ còn là quá khứ.
 |
|
VĐV Đào Thị Quyên. |
Đào Thị Quyên là người dân tộc Cao Lang, quê ở xã Đồng Tiến, một xã nghèo vùng cao của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Tháng 8-2012, Quyên được tập trung vào đội năng khiếu Boxing Bắc Giang. Đến tháng 7-2014, Quyên khăn gói vào Cần Thơ đầu quân cho tuyến trẻ Boxing Cần Thơ. Lúc này, do Cần Thơ mới bắt đầu gây dựng môn Boxing nên Quyên được gởi đào tạo tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ. Một năm sau, vào tháng 7-2015, Quyên bị trả về cho Boxing Cần Thơ vì không đạt yêu cầu chuyên môn.
Từ thời điểm đó cho đến tháng 1-2016, Quyên vẫn tập luyện và thi đấu cho đội trẻ Boxing Cần Thơ, nhưng không nhận được tiền công tập luyện, tiền ăn trong suốt 4 tháng. "Hơn 4 tháng không có lương, em phải ăn chịu cơm ở căn tin Trường Năng khiếu TDTT Cần Thơ và được thầy Lương Văn Thanh cùng các bạn trong đội hỗ trợ chi phí sinh hoạt, cuộc sống rất khó khăn. Nhưng điều đó cũng chưa buồn bằng lúc Quyên nhận được tin bị cắt hợp đồng với Boxing Cần Thơ. Quyên nhớ rõ là vào ngày 1-1-2016, cầm quyết định chấm dứt hợp đồng trên tay mà lòng buồn vô hạn, vừa thất vọng vừa hoang mang về tương lai của mình". Do đang học dang dở chương trình lớp 12, nên Quyên đã trụ lại Cần Thơ vừa đi học vừa kiếm tiền. Trong thời gian này, Quyên được sắp xếp cho ở tạm tại khu nhà ở của VĐV và tự túc mọi chi phí sinh hoạt.
VĐV không đạt yêu cầu về chuyên môn bị sa thải là điều bình thường trong thể thao. Tuy nhiên, ở trường hợp của VĐV Đào Thị Quyên lại gây nhiều bức xúc. Trước hết, từ lúc bắt đầu tập luyện cho đội năng khiếu Bắc Giang cho đến lúc chuyển nhượng cho đội trẻ Boxing Cần Thơ, Quyên chưa có thành tích gì. Trong thời gian VĐV Đào Thị Quyên tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ cho đến khi bị trả về là hơn 2 năm. Dù biết Quyên không đạt yêu cầu, không có thành tích và khó có thể thi đấu vì chấn thương, nhưng Boxing Cần Thơ vẫn chấp nhận "nuôi". Đội trẻ Boxing Cần Thơ chỉ có 3 VĐV nhưng có đến 2 HLV gây thắc mắc là việc giữ Đào Thị Quyên phải chăng nhằm mục đích củng cố quân số cho đội trẻ?
Sau thời gian tập luyện, thi đấu ép cân, cổ tay, lưng và đầu gối Quyên hiện chấn thương nặng. Mỗi khi trời trở lạnh là Quyên bị đau nhức, có khi cổ tay bị sưng lên nhưng cũng chỉ xoa dầu cho qua cơn đau. Những chuyện này Quyên đều giấu gia đình, kể cả việc bị sa thải vì không muốn ba mẹ phải thất vọng, lo lắng.
Năm 2015, Cần Thơ bắt đầu thực hiện chính sách thu hút tài năng thể thao với chế độ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, số phận của VĐV Boxing Đào Thị Quyên sẽ làm người ta hoang mang về cái kết của những VĐV đầu quân.
Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN