15/03/2011 - 08:36

Niềm hy vọng nhìn từ Kobe

Trong bối cảnh nền kinh tế chưa thoát khỏi sự trì trệ và suy thoái kéo dài từ hơn hai năm qua, trận động đất và sóng thần vừa xảy ra một lần nữa trút thêm gánh nặng cho đất nước Nhật. Nhiều người dân xứ Phù tang bắt đầu lo sợ cho tương lai của họ, nhưng cũng không ít người nhìn sự hồi sinh của Kobe để nuôi dưỡng niềm hy vọng rằng rồi khó khăn cũng sẽ trôi qua.

Cách nay 16 năm, chẳng mấy người lạc quan thành phố cảng Kobe (thuộc đảo Honshu nằm cách Thủ đô Tokyo khoảng 500 km về phía Tây) có thể gượng dậy nhanh chóng trên đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng 7,3 độ Richter làm hơn 6.400 người thiệt mạng vào tháng Giêng năm 1995. Thảm họa ấy đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Nhật tới 130 tỉ USD (chiếm 3% GDP) và được coi thảm họa gây tổn thất lớn nhất trong lịch sử các trận động đất trên thế giới.

Người ta tính được rằng ngay sau trận động đất ở Kobe, sản lượng công nghiệp của xứ sở hoa anh đào sụt giảm 2,6% trong tháng Giêng, nhưng sau đó tăng 3 tháng liên tiếp lần lượt là 2,5%, 0,9% và 1,3%. Riêng hoạt động của ngành công nghiệp chế tạo của thành phố cảng nhộn nhịp nhất nước này đã trở lại bình thường trong vòng 15 tháng. Chỉ số chứng khoán Nikkei trong quý đầu năm trung bình giảm hơn 16% nhưng đã phục hồi nguyên vẹn vào cuối năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật trong cả năm đó đạt mức 1,9% và tiếp tục tăng 2,6% vào năm sau. Có nhiều nguyên nhân giúp kinh tế Nhật hồi sinh trở lại sau thảm họa thiên nhiên gây tuyệt vọng, đó là nhờ giới doanh nhân nước này mang vốn từ hải ngoại về đầu tư, ngân hàng trung ương mạnh tay hỗ trợ ngân hàng và chính sách miễm giảm thuế đặc biệt của chính phủ.

Dư luận tin rằng với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, chính phủ và nhân dân Nhật sẽ sớm vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng lại những vùng đất bị thiên tai tàn phá xinh đẹp hơn, phồn vinh hơn.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết