10/06/2016 - 21:01

Những “ẩn số” của EURO 2016

Trong lịch sử các kỳ EURO, không ít lần xuất hiện những "đội bóng tí hon" làm nên hiện tượng bất ngờ. Được nói đến nhiều nhất là đội tuyển Đan Mạch ở kỳ EURO 1992 khi vượt qua một loạt những đội bóng lớn để đăng quang; hoặc Hy Lạp với câu chuyện thần thoại tại EURO 2004. Đó là lý do mà tại EURO 2016, giới phân tích không chỉ quan tâm đến những cường quốc bóng đá mà còn "soi" kỹ những cái tên có thể tạo ra "cơn địa chấn" của giải.

Ảnh: Telegraph

Trong số những ẩn số tại EURO 2016, Croatia được xem là đội bóng "khó chịu" nhất. Cùng bảng với Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và CH Séc, đội bóng đến từ vùng Balkan sở hữu nhiều ngôi sao hiện đang chinh chiến trong màu áo các CLB hàng đầu châu Âu như Ivan Rakitic (Bracelona) và Luka Modric (Real Madrid). Nên nhớ rằng bộ khung của Tây Ban Nha chủ yếu được hình thành từ những cầu thủ thi đấu cho 2 CLB trên. Với sự am hiểu lối chơi của các đồng đội ở CLB, Ivan Rakitic và Luka Modric- được coi là 2 "lá phổi" của Croatia- khiến đội bóng đến từ xứ sở bò tót và các đối thủ khác phải dè chừng.

Ngoài Croatia, còn phải nhắc đến đội tuyển Thụy Sĩ (ảnh). Dù không phải là thế lực trên bản đồ bóng đá thế giới, nhưng trong tay HLV Vladimir Petkovic hiện đang có một số ngôi sao trẻ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên đất Pháp mùa hè năm nay. Nổi bật nhất trong số này không ai khác chính là Xherdan Shaqiri. Tiền vệ được coi là "Messi dãy Alpine" sở hữu chân trái ma thuật và tốc độ cực tốt. Một khi Petkovic kết hợp Shaqiri với Granit Xhaka - tân binh của Arsenal - sẽ giúp Thụy Sĩ trở nên khó đoán đối với bất cứ đội bóng nào. Thụy Sĩ có thể sẽ mang đến Pháp những pha phối hợp và dứt điểm chuẩn xác như cái cách mà họ chế tác những chiếc đồng hồ tinh xảo vốn làm nên tên tuổi đất nước nhỏ bé này. Ở cùng bảng với chủ nhà Pháp, Romania và đội bị xem là lót đường Albania, Thụy Sĩ hoàn toàn có khả năng vượt qua vòng bảng EURO năm nay.

BÌNH DƯƠNG (Telegraph)

Chia sẻ bài viết